Tacos rất ngon & decor rất chất Mexico. Love it!????????
Vị trí: Mặt tiền đường Ngô Thời Nhiệm, gần khúc cuối đường giao với Nam Kỳ. Để xe trong hẻm bên hông quán, có người giữ, giữ FREE ko tốn tiền.
---------------------
Không gian: Đậm chất Mexico từ màu sắc đến cơ sở vật chất????. Có 1 quầy bar để ngồi ăn trông cũng hay hay. Ko gian quán rộng rãi, sạch sẽ, bắt mắt. Có khu outside & inside. Bên trong có điều hòa khá mát????.
---------------------
Phục vụ: Nhiệt tình, nhanh nhẹn. Tư vấn cho mình các vị của bánh Tacos rất tỉ mỉ từ vỏ cho đến nhân. Thái độ khá thân thiện và niềm nở.
---------------------
Giá: 155k/1phần Tacos (4 cái). Có thể mix 2 loại.
---------------------
Chất lượng: Bánh ngon, ăn rất lạ miệng, nhất là vị gà ăn cay khá lạ miệng. Nước sốt chấm cũng khá ngon, dễ ăn????. Nhân viên bảo vị cá ngon nhưng mình chưa thử vì mình ko thjk ăn cá lắm. Có gì hôm nào quay lại ăn thử xem thế nào????.
* Điểm trừ: Giá hơi cao so với mấy chỗ khác & khá nhỏ chưa đủ làm mình no. 155k mình có thể ăn món khác no hơn. Chỗ này chỉ thích hợp lâu lâu ghé ăn hoặc ăn thử đồ Mexico cho biết với mình.
---------------------
Các bạn có thể tham khảo thêm về quán bên dưới nhé!
Very different atmosphere from last location. Not cheerful “Laten” style but chic and cozy. Food has been good as before. Recommended “Tacos De Camaron Al Pastor” (chili shrimp tacos) is really nice one paring with draught beer. And their special cocktails, I tried “Saigon Smash” and “Rico Taco Sour”. Both are well prepared by skillful bartenders.
Đã nghe cảnh báo đồ ăn mexico khó ăn lắm, nhưng muốn ăn thử cho biết, search foody thấy có quán này là 1 trong những quán về đồ ăn mexico nổi tiếng nhất sg nên mình đến ăn thử. Và đúng là không hợp khẩu vị thật ????. Đồ ăn nó cứ lạt lạt, chua chua. Chắc chấm món kem vani tráng miệng là dễ ăn nhất ????.
Không gian quán rộng rãi, thoáng, trang trí rất có gu của mexico. Nên ai muốn thử món mexico mình vẫn recommend quán này.
- Tại vì trúng dịp sinh nhật đứa bạn, nên muốn kiếm cái gì đó độc lạ và hơi sang tí để ăn. Lựa một hồi quyết định ăn món mexico và chọn quán này vì thấy review được nhất.
- Vị trí: Quán nhìn từ xa thấy cái biển hiệu, nhưng kiếm lòng vòng không thấy, hóa ra cổng vô nhỏ xíu nằm kế bên tiệm thuốc, và quán nằm phía trên cùng chứ không phải cả tòa nhà ^_^.
- Không gian quán: phía trong mình thấy nhỏ, khoảng 8 9 bàn gì á, có cái chỗ quầy như quầy bar á. Còn phía ngoài nữa, nhưng đi gần trưa nên tụi mình không ra ngoài ngồi. Nghe nói, nếu đi buổi tối chỗ này nhìn đẹp sang chảnh hơn. Với chơi toàn nhạc mexico nghe cũng khá thú vị.
- Món ăn: Lúc đầu tưởng ăn sẽ không hợp vị, nhưng hóa ra cũng ngon ra phết gì và này nọ. Món ăn chủ yếu vị chua, béo đặc trưng; tụi mình ăn không chan sốt….lúc sau mới biết phải chan lên rồi ăn sẽ ngon hơn (lúc đầu mình còn chấm vô như ăn gỏi cuốn :v). Nói chung, rau củ tươi mới, thịt thì chin vừa còn mềm nhiều nước, ăn các món có 1 sự hòa quyện hương vị tuyệt vời của vị chua chua béo béo mặn mặn rất khác rất thích chứ không như nhiều món nước ngoài khác mình sẽ thấy khó chịu (chủ yếu là chua béo và tươi của nguyên liệu, chứ nêm nếm không mặn đậm vị như món Việt mình nha).
- Phục vụ: Khá thân thiện và nhiệt tình
- Giá cả: Ở Quận 1 nên giá khá cao, mình nghĩ nếu có dip đặc biệt gì đó mới đi ăn cho biết mới lạ, chứ kêu ăn thường xuyên chắc nghèo luôn T_T
Đã đến quán nhiều lần, từ lúc còn ở bên Ngô Thời Nhiệm. Món ăn chất lượng khỏi chê, các món nước cũng vậy. Ra về quán còn tặng cho bịch bánh nhỏ rất dễ thương. Sẽ quay lại ủng hộ quán!!
I was craving a fish burrito so decided to try Ricos because it had some decent reviews. 40 minutes later my food arrives and it is the wrong order. I call the restaurant to let them know and they refuse to aknowledge their mistake and to correct my order. Food is dry and bland. Would not recommend. Never coming back.