Đã mua 2 lần tại Ricky shop. Vì nhà ở xa nên không tiện lại, phải đặt qua online. 2 lần shop đều giao trái cây không tươi, trái lựu Ấn Độ bị hư 1/4 góc. Mua trái cây đã mắc tiền rồi còn bị lựa trái héo, hư, mốc. Shop làm ăn mất uy tín quá
Dù chẳng đáng bao nhiêu nhưng bên bạn làm ăn kiểu này thì khách bỏ đi hết. Giao cho mình nho móng tay mà nổi móc meo lên, hạn sử dụng thì tìm mãi không thấy.
Tiệm nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Thái Bình nên rất dễ tìm, ngoài trái cây ra tiệm còn có bán thêm rất nhiều bánh kẹo nhập khẩu từ Đài Loan. Thiết kế đẹp mắt làm cho tiệm trở nên cực kì ấm áp
- Mình cùng mẹ định đi mua trái cây để biếu ông bà tự nhiên thấy tiệm trái cây nhỏ xinh xinh ở đường NTB thế là 2 mẹ con chạy vô xem thử. Trong tiệm cũng bán khá nhiều loại trái cây cùng với các loại bánh từ Đài Loan nữa chứ. Sau 1 hồi loay hoay thì mình với mẹ cũng mua đc 1 chùm nho xanh với nửa kí Cherry và vài cái bánh sữa chua :))))))
- Theo mình giá của tiệm so với mặt bằng q1 là khá ổn, trái cây tươi, cherry ngọt lắm ( ông bà mình khen quá trời ). Điểm cộng là có bán thêm các loại bánh nữa hehe. Nhân viên thì cực kì dễ thương và nhiệt tình luôn. Chắc chắn là 2mẹ con mình sẽ quay lại ròi :)))))
Lần đầu đi ngang qua quán là lúc khai trương thấy khá đông người nên chưa có dịp vào quán. Đến lần hai vắng người nên chọn trái cây dễ dàng hơn, nhiều loại hơn mình tưởng tượng, bán nhiều loại trái cây nhập khẩu và các loại bánh kẹo đang hot trên mạng xã hội. Trang trí đẹp mắt, nhân viên thân thiện, có cơ hội sẽ ghé mua tiếp tục.