Về Vietnam thèm cơm má nấu. Mỗi lần thèm là qua ngay Rice Field - Homecooked Vietnamese Cuisine. Món gì cũng ngon ????????. Không gian cũng không chế được, ấm cúng- nhẹ nhàng
Thưởng thức MÂM CƠM VIỆT đúng chuẩn nhà làm
.
- Mình là người Sài Gòn, nhà mình ở đây nên mình thường xuyên ăn cơm má nấu chứ ít ăn cơm ở ngoài lắm. Bởi dị thiệt sự là mình ăn mấy món khác thì dễ chứ ăn cơm là siêu khó tính luôn tại kiểu má mình toàn dùng đồ xịn để nấu không à. Vậy mà đi ăn ở @ricefieldrestaurant ưng quá trời đất.
.
- Về phần concept thì ở đây nấu theo kiểu cơm Bắc nhưng theo khẩu vị người Nam nên rất vừa miệng, không quá mặn hay quá ngọt. Cơm dẻo vừa phải, gạo xịn nên cảm giác ăn với cái gì cũng ngon í. Món mực sốt trứng muối lạ, mực to, tươi nhưng ớt chuông nhiều quá át hết mùi trứng muối. Canh chua không bị ngọt như kiểu miền Tây, dễ ăn. Món bắp bò ăn cũng vui nhưng củ kiệu còn hơi hăng (mình không chịu được mùi hành sống). Rau muống xào tỏi còn xanh, nhìn đẹp mà ăn cũng ngon. Món cơm cháy kho quẹt ngon xỉu xỉu. Cơm cháy dày, không quá giòn nên ăn không bị dính răng, mấy bạn niềng răng như Chăm vẫn ăn được bình thường. Kho quẹt có thịt băm, tóp mỡ, cay cay mà bắt cơm lắm. Bình thường bé ăn có 1 chén cơm thôi đã ngán mà ở đây ăn những 2 chén là biết hợp khẩu vị cỡ nào
.
- Ngoài đồ ăn ngon thì mình khá thích không gian ở đây nữa. Đúng kiểu gian nhà dưới quê nắng sáng tưng bừng, mâm cơm với chén đĩa cũng hợp nữa. Thiệt chứ sau này có bạn người nước ngoài chắc chắn dắt đi ăn ở đây luôn. Quán nằm ngay trung tâm quận 1 mà giá khá ổn, tầm 150-200k / người là ăn ê hề luôn.
- Quán nằm trên đường***ngay cạnh Bitexco. Gửi xe phía trước vỉa hè r đi vào 1 con ngõ nhỏ lên lầu ( dạng chung cư ) . Trong này có rất là nhìu quán đẹp á mn
- Không gian quán phải nói là ko làm ng ta thất vọng, mình đi buổi chiều mát mẻ, view quê hương đồng lúa quê nhà làm dâng bao cảm xúc ❤️ Bàn ăn chén dĩa đều mộc mạc bình dị quê hương ❤️
- Nhân viên phục vụ mình ngày hdo khá là ok, thấy trời âm u chuẩn bị chuyển mưa là bé trai nv chủ động hỏi rồi đổi chỗ dời bàn cho mình ????
- Món ăn thì hầu như tất cả các món đều hợp khẩu vị mình nên zấtttt zấttt ngon, 1 phần ăn cũng nhìu chứ ko ít . Chất lượng ????????
- Về giá cả mình ko nhớ nhưng nói chung là so với mặt bằng Q1 thì ok , zất nên thử .
Không biết mình ăn ở Rice Field đã bao nhiêu lần rồi?
Hầu như là ngày nào cũng ăn ở đây cả luôn ấy, mình là dạng người khó ăn mà ăn ở chỗ nào hợp rồi là ăn ở đó miết luôn à
Vì món ở đây làm rất ngon, vừa ăn, dễ ăn nữa
Giá cả thì lại rất là hợp lý với tại trung tâm Quận 1
Mấy bạn nhân viên thì dễ thương cực kì luôn ý
À mà, mỗi lần đến ăn thì mình luôn phải book bàn trước, vì vào những giờ cao điểm thì sẽ rất là đông người đến đây dùng bữa
Nên bạn nào đến đây ăn thì nhớ booi bàn trước nhé... Nhớ book qua Table Now để được giảm 10% hen
Cứ tưởng đồ ăn Viêt thì ở đâu cũng giống nhau mà được bạn dắt đi ăn bên Ricefield mới thấy ngon thiệt. Không gian của quán được trang trí với những bức tượng Phật rồi có mấy cây lúa xanh ngát nữa, nhìn thích mắt lắm. Tụi mình ăn 4 người tầm 450k, cũng khá oke cho nhà hàng quận 1 rồi.
Quán mới ra menu món chay mới, hình như có hơn ba chục món lận. Nhà mình cũng thích đồ chay nên gọi nhiều món ăn thử coi sao. Ấn tượng nhất là món cơm cháy mỡ hành chay với xôi chiên chay, nem vuông cũng ngon nè. Canh đậu hũ non hơi nhạt. Mình cũng thích mấy món tráng miệng của quán lắm, chè nhãn nhục hạt sen ngọt thanh, thơm mùi hoa nhài, da ua xoài dùngh xoài tươi không bị ngọt gắt, trời nóng ăn mấy món này là siêu đã khát.
Xem Foody thấy rate cao quá nên mời bạn người nước ngoài đến ăn thử. Khoảng 6h tối nhà hàng chưa đông khách nên nhân viên ngồi bấm điện thoại, hỏi mới trả lời. Lên tầng 2 vì nghe nói view đẹp thì được chỉ “muốn ngồi chỗ nào thì ngồi” xong bấm điện thoại tiếp. Thấy ở đó nóng nực mà phục vụ kiểu vậy chắc mình bốc hoả nên quay xuống ngồi máy lạnh cho lành. Nhân viên nữ dưới này lịch sự hơn nhưng cũng tụ mãi trong quầy, cần gọi gì phải lên tiếng 2, 3 lần mới nghe.
Thức ăn giá hợp lý so với mặt bằng quận 1, menu phong phú nhiều lựa chọn nhưng những món mình gọi không quá đặc sắc: Cuốn diếp có nước chấm sệt, khá ngon. Bún bò nóng, thịt chả ok mà sợi bún để tủ lạnh lâu hay sao mà hơi cứng. Bánh xèo ăn khá được nhưng cho chút xíu rau cải đã cắt đôi và rau quế, không được nhiều loại rau thơm như thường ăn ở những chỗ khác. Cánh gà chiên nước mắm là món chán nhất. Gà cắt tủn mủn và ướp không đậm đà. Tráng miệng chè sương sa hột lựu không có gì ấn tượng.
Nói chung không tệ nhưng xuất sắc thì chưa.
Mình đến đây 2 lần thì thấy rằng nhân viên ở đây rất coi thường khách mặc dù quán có vài khách thôi, nhân viên thì ngồi tụm 5 tụm 7 như không cần khách hay sao á?!
Mình đến lần đầu khoảng 15h thì nhân viên bảo tầng trên đang sửa chữa nên mình cũng ok ngồi tầng dưới (cái này mình k chấp nhất do mình k đặt bàn trước) mà không gian tối om đổi lại đồ ăn ngon nên tạm bỏ qua.
Lần 2 thì mình rút kinh nghiệm inbox page đặt bàn 2 người-15h tầng trên và bên page đã ok. Khi mình đến quán mình nói là có đặt bàn tầng trên thì nhân viên nói “tầng trên 6 giờ mới phục vụ” ???? mình nhấn mạnh lại lần nữa đã đặt bàn rồi thì nhân viên mới chịu cho mình lên. Rồi lên đó mình với bạn mình ngồi đợi 15p không một nhân viên nào lên ghi order!!! Bạn mình mới đi xuống tầng dưới order luôn và thấy quán vắng tanh nhân viên ngồi dứoi bỏ mặc khách trên này ????
Quán trang trí đẹp, đồ ăn ngon mà thái độ nhân viên chán quá mong chủ quán xem lại ạ!
The restaurant was quite busy at lunch time, so service was slow. Northern food style, tasting a bit sugary, with quite small portion for each dish.
The decoration is quite vintage and lovely, which is suitable for business meals.
The restaurant only accepts cash and don't accept credit card, which is a bit akward, considering that it's operated in the city centre and quite pricey.