24.02.2017
Rice Club - AEON Citimart Quang Trung
672 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, HCM
Quán có wifi, pass thì các bạn hỏi nhân viên nhé, k0 public được vì đông người dùng làm đơ mạng.
Quán ăn khá rộng + sạch sẽ, bàn ngồi 4-6 người được. Nhân viên chỉ có 2 người, 1 chủ người Hàn kiêm đầu bếp và 1 người Việt. Các bạn nào có nhu cầu thêm cay, bớt cay thì nói nhân viên nhé. Mình là người ăn được cay nên thấy đồ ăn không đến nỗi cay. Giá dao động từ 30-50k, chấp nhận được.
Vì quán ăn nằm trong AEON nên các bạn vào gọi món trước, cầm hóa đơn sang quầy thanh toán của AEON bên Bakery bên cạnh để trả tiền, rồi mang lại đưa cho nhân viên quán, sau đó chỉ việc ngồi đợi món. Phục vụ khá nhanh. Món ăn ngon, thích nhất là "hải sản đậu phụ non", "cơm cuộn Hàn Quốc". Nhưng "cơm trộn nồi đất" và "bánh gạo xào cay" cũng ngon nữa. Mỗi món gà mình không ăn nên không nhận xét được.
Quán không có đồ uống vì nằm trong AEON, có quá nhiều quán đồ uống rồi. Khuyến cáo đừng uống aplus đối diện, vừa dở vừa đắt. Chịu khó nhấc mông đi vào FoodCourt tha hồ lựa chọn.
Lâu lâu quỡn quỡn ghé xuống aeon ở đây chơi, lúc đi dạo xung quanh thấy đói bụng dã man mà đặc biệt là thèm món Hàn lắm luôn thì liền thấy quán này. Mình ord một vài món đơn giản ăn coi khẩu vị hợp không để còn lần sau đi tiếp. Món đầu tiên là cơm trộn nồi đất (món này mình khá là ưng nha, có tương ở dưới để trộn ăn kèm rất ngon, vừa ăn), thứ hai là món hải sản đậu phụ non (món này mình ăn cảm thấy hơi lạt, chắc do ăn mặn quen rồi, nước dùng ngọt từ đậu phụ và hải sản), thứ ba là món gà kho cay (món này cũng ngon không kém, năm nay năm gà mà mê ăn gà dã man, thấy món nào có gà là quất hết, món này làm kiểu mặn mặn khuyên nên dùng kèm với cơm ha, ngon lắm á, gà mềm lắm nè), thứ tư là bánh gạo xào cay (ôi cực thích món này nhá, bánh gạo vừa ăn không dai lắm, chả cá cũng ngon nữa, món này mình cũng kết hợp ăn với cơm trắng, nói chung là mấy món Hàn đa số toàn ăn kèm với cơm là hợp nhất), cuối cùng là món cơm cuộn hehee(món này cơm cuộn chắc, nhưng theo mình cơm còn chưa dẻo lắm, ăn cũng bình thường ko trội hơn mấy món kia). Ở đây nếu mấy bạn muốn ăn kèm thêm với kim chi thì nhớ order thêm nha hihi. Vì nó nằm trong aeon nên ko bán nước bạn phải ra ngoài mua. Quán sạch sẽ, thoáng, nhân viên thân thiện. Sẽ quay lại nè!
Lần 2 quay lại đi đông hơn nhóm mình có tổng cộng 4 người nên gọi cũng khá nhiều món. Lần trước mình ăn được có 2 món nên nhờ nhân viên giới thiệu các món bán chạy của quán để test luôn.
Cơm trộn nồi đất
Hải sản đậu phụ non: hơi nhạt chút
Gà kho cay gọi thêm 1 chén cơm trắng ăn hợp lắm luôn.
Bánh gạo xào cay:
Cơm cuộn