Hồi đợt đói bụng buổi trưa mà không biết đi đâu ăn, tình cờ chạy ngang Resto thấy dựng standee giới thiệu món bún hải sản ngon quá thế là tấp vào ăn luôn.
Tô bún đầy ứ hự, đồ ăn trong tô cũng gần gần như mì cay vậy, gồm cá viên, tôm lột sẵn, với mực nữa. Nước dùng hình như nấu theo kiểu lẩu Thái í, mà có thêm ngò gai, rồi rau muống trụn sẵn, giá đỗ... y như ăn bún thái vậy.
Đồ ăn cũng không phải đợi lâu, tầm 10p là có rồi.
Vẫn như mọi lần. Quán vẫn rất ngon và rẻ nữa món bún gà chanh ớt. Tụi mình ăn hết to bún, uống cùng trà gừng rồi ăn thêm bánh flan to đùng. No hết thấy trời đất. Bánh flan của quán rất ngon, nên thử giá 12k. Bún ngon, không quá chua như mọi hôm mình ăn. Thơm sả, quế và lá chanh. Phục vụ nhiệt tình chu đáo dù mình đến quán khá khuya, sắp giờ đóng cửa mà thức ăn cũng rất tươi ngon từ bún, thịt gà tới rau ghém. Sẽ ủng hộ quán lâu dài với các món khác.
Buổi trưa vô tình ghé đại quán dọc đường vè nhà. Bất ngờ vì bún thái cay ở đây cực kỳ ngon luôn ấy. Hải sản tươi ngọt, chả cá to, nước súp thơm nồng sa tế sả, cay se. Tôm ngọt, có bạch tuột, chả, nấm rơm tươi và cà rốt tươi thái lát. Còn dĩa rau trụng, gồm bắp chuối và rau muống thái sợi. Bàn ăn sạch sẽ, phong cách quán tối giản nhưng khá tây. Giá 40k cũng không mắc lắm. Được trà đá free và cô chủ quán phục vụ rất tận tình. Quán sạch sẽ, món ăn cũng không quá mắc.
Ăn pizza của nhiều cty khác nhau. Pizza hut, pizza company, pizza Vy Vy. Đây là loại pizza khó ăn nhất mà mình từng ăn. Vị thì mặn. Bánh nhìn bầy nhầy chẳng đẹp chút nào. Ko thể tin được
Quán quen thuộc, nêm nếm rất vừa miệng. Lần này mình ăn cơm gà rô ti trứng, thịt gà rất ngon, hơi thiếu nước sốt 1 tí. Bạn mình kêu bò sốt tiêu xanh ăn kèm mỳ, rất thơm. Cuối cùng là 1 dĩa chả giò ăn chơi, nước chấm chua ngọt. Giá quán này khá cao, chất lượng tương xứng, có điều ko có máy lạnh, hơi nực.
Hôm nay lại ghé Resto một lần nữa. Nhưng hôm nay không ăn đồ khô mà ăn bún. Ngoài các món tây như mì ý, pizza thì quán còn có bán bún thịt xào, bún thái, bún gà chanh ớt ,... mình thì gọi bún xào, 18k mà tô bự thật sự các bạn ạ !!! quá to, ăn no nóc người luôn á , đồ ăn nước ngoài ngon mà đồ việt cũng ngon không kém. Bún thái cũng tô bự lắm, nước súp ăn nhứt nhói, ngon xuất sắc, tôm, mực các thứ , nước súp cay cay thơm gừng và các gia vị nên ăn sẽ không ngán, các bạn có thể điều chỉnh độ cay ạ ????
Hôm nay mình ăn tối cùng với một người bạn tại đây. Mình vào xem thực đơn mình cảm thấy choáng vì quá nhiều đồ ăn, hình ảnh loại khá đẹp và không biết chọn món nào. Nhưng cuối cùng mình gọi cơm chiên hải sản, rau trộn thịt xông khói, bạn mình thì gọi cơm gà với trứng. Mỗi phần ăn tầm khoảng 50k đến 70k . Giá tuy là hơi cao so với mức trung bình nhưng những gì mà các bạn ăn được khá là ngon, tươi và rất là nhiều. Bọn mình ăn hết gần 200.000 nhưng cảm thấy rất lo, ngon và cảm thấy xứng đáng đồng tiền
Quán này khá lâu đời ở cần Thơ. Phải nói đây là quán tiên phong bán mì Ý và pizza ở Cần Thơ đấy. Mình cảm thấy giá cả đây khá là ok các bạn hãy tự xem menu. Đồ ăn thì cực kỳ ngon phong cách rất là giống nước ngoài. Quán trang trí đèn vàng khá là ấm cúng. Đồ ăn ra khá là nhanh và đa dạng. Mình ăn món mì Ý đúc lò lớp phô mai bên trên khá là ngon. Mình còn kêu thêm một xâu cá viên ăn nữa, cả viên dai dai nên ăn rất là vừa miệng. Nói chung đây là quán các bạn nên ghé thử
Không gian: chật hẹp, nóng, và không được đẹp, đc cái lịch sự
thức ăn thì khá ok, nhưng từ lâu mình đã không ghé đây vì khi trước nấu đồ ăn mặn quá, giờ dẫn bạn lại ăn thử, cơ mà ăn cơm ok hơn ăn lẩu, nhưng mà ăn một hồi thấy vẫn còn rất mặn, khẩu vị ở đây lạ quá.
Menu: ở dây quán ăn việt nam, trung quốc, ý, tùm lum hết ăn đi rồi biết. đối với những bạn ăn lạt nhớ chú ý vậy thôi,
chứ mình định sẽ ghé đây ăn thử pizza lần trước ngửi mùi thơm quá
Stumbled on this place because of the round sign thats a pizza, have eaten here three times now, first was fish and chips..."loved it", second time had breakfast, which was bacon eggs and toast, good portion but prefer my eggs sunny side up to dip my toast in the yolk, next time will ask for it that way, and today had Garlic Ham and cheese carbonara, had them skip the muscles and replace them with mushroom, and had a pepperoni pizza, very good, lots of cheese, real dough, pepperoni had a bit different taste, it was actually more authentic tasting sausage like maybe a chorizo or a chinese wax sausage possibly, at any rate, excellet food and didnt break the bank eating here, will return to try more stuff.