- Về chất lượng: quán trà sữa từng 1 thời hot điên đảo luôn, nhất là món trà chery best luôn ấy, kem cheese ở đây cũng đỉnh lắm ạ: ngậy ngậy, béo, thơm có cả dừa khô rắc lên trên nữa ăn hợp với kem cheese kinh khủng. Trà sữa thì có món trà sữa oreo ngon phết nè, vị trà thơm, đậm, phần bánh oreo được nghiền nhỏ ra cho vào uống cùng thích lắm.
- Về không gian: quán chỉ có 1 tầng thôi, hơi ít chỗ ngồi nhưng cũng mát mẻ, có điều hoà
- Về phục vụ: nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình.
Lần thứ 2 uống ở đây, cách lần 1 khá lâu, quán vẫn cẩn thận như thế, đồ giao khá nhanh, mình chọn 1 trà sữa khói phủ kem, ken có dừa bên trên của quán luôn là độc nhất vô nhị rồi, m mê nhất cái kem này của quán, trà sữa uống cx vừa miệng, có điều ko biết tại sao tên là trà sữa khói
1 cốc nữa là hồng trà phủ kem, hợp vs những ai thích uống trà
Mình thích cách quán bọc lớp bọc thực phẩm ở miệng nắp rồi mới đóng, rất chu đáo và vệ sinh.
Đến quán cũng được vài lần rùi, thấy thích nhất là kem cheese dừa khô ở đây, thơm mà hay hay ^^.
Lần này mình gọi thử sữa tươi trân châu đường mật uống xem thế nào, 1 cốc có giá 52k, trân châu đường mật ăn khá ngon, mềm, ngọt lịm, sữa tươi thì nhat hơn xíu nên hòa cùng uống cũng ổn ạ.
Cốc còn lại bạn mình gọi trà sữa Hoàng kim 45k 1 cốc có sẵn trân châu trắng bên trong, uống cũng được.
View quán nhìn khá đẹp và sang, chỗ ngồi rông rãi. Nhân viên lễ phép, trước khi về còn chào khách hàng nữa ^^.
Vì trà sữ quá hot đến mức gây nghiện nên e đã uống thử trà sữa của Royal Tea, nhưng ko thể nào cảm nổi món ăn vặt đắt tiền này, vì nó chẳng có gì cả, nhạt nhẽo, hơi ngắm và ngấy, service thì quá tệ, nên e cạch trà sữa luôn. Regius Tea là bn em giới thiệu, nó bảo là ngon thật, nhân dịp có code sale 60%, em đặt uống luôn. Wow???????????? ngon lắm quán ak, ngậy ,ngọt, ngon, vị trà có cả, hơn nữa thạch xoài bên trong ngon lắm luôn. Có điều kiện kinh tế lại ủng hộ quán tiếp.