???? Trường hàng xóm có quán mới nghe nói ngon lắm nên chúng mình rủ nhau đi ăn thử ngay. Cảm giác thoả mãn dâng trào sau khi ăn ở đây ????
???? Quán này nằm bên cạnh cafe sách ở khu Bách Khoa, hẳn k xa lạ gì với dân Bách Khoa, Kinh tế nữa. Nói là Tạ Quang Bửu. Nhưng đi đường Trần Đại Nghĩa thì sẽ dễ tìm ngõ hơn. Nếu đi từ hướng ngã tư Lê Thanh Nghị xuống thì ở gần cuối đường sẽ có 1 đường đi thẳng và 1 đướngf ngoặt phải, đường đó là ngõ 30 Tạ Quang Bửu đó ạ ????
???? Hàng này là 1 hàng ăn kiểu giá rẻ dành cho học sinh sinh viên, giống kiểu Sbox í nhưng làm đồ ngon lắm và menu thì có rất đa dạng các loại món luôn ????
???? Chúng mình ăn nhiều lắm, gọi mỗi thứ 1 ít ăn cho đủ. Phải công nhận là anh chủ quán nấu ăn ngon lắm luôn ????
❤️ Món mình ưng nhất là mì cay Hàn Quốc trộn, ăn kiểu cay nhẹ, ngòn ngọt, có kim chi ăn kèm trong mì, sốt siêu ngon. Vị rất đặc biệt mà hoà hợp í ????
❤️Hotdog phomai bên trong có xúc xích với sốt bò băm í, ăn ưng lắm luôn. Must try nha ????
❤️ Món làm mình bất ngờ nữa là sữa tươ chiên. Món này trước đây mình ăn nhiều nơi, rất chán nên k ưa đâu. Ai dè ở đây ngon lắm, hỏi sao món này hot. Kiểu p ăn đúng chỗ í ????
❤️ Burger nhìn hấp dẫn và thích mắt. Thịt bò bên trong nướng hơi quá nên tuỳ khẩu vị từng người nha ☺️
❤️ Tokbokki cũng ngon, sốt làm rất vừa vặn. Các món còn lại như mỳ ý bò băm, phomai que, cánh gà chiên, hồ lô, pizza. Cái nào ăn cũng ở mức ngon hết đó ????
❤️ Có trà Thái uống cũng ngon. Bên trong đặc biệt có loại thạch trân châu cắt đôi nhìn thích mắt lắm ????
???? Giá cả quán để cũng trung bình như nhiều nơi và phù hợp với học sinh sinh viên ????
????Anh chủ quán khá dễ tính, cái gì cũng có thể tiết lộ, k ngại gì. Có thể do có tiết lộ cũng khó nấu ngon được như a í nên thoải mái thôi ????
Vị trí: mặt ngõ 30 Tạ Quang Bửu, tuy trong ngõ nhưng vãn rất dễ tìm. Biển hiệu sáng và cx khá nổi bật.
Nhân viên: lễ phép, nhanh nhẹn nhưng gương mặt ko Đc tươi và ko tạo đc thiện cảm.
Decor: chỉ có 1 tầng, không gian ko rộng lắm nhưng cx có kha khá chỗ ngồi với lại lúc mình đến quán ko đông nên cũng thấy thoải mái. Tông đỏ là chủ đạo, có giá sách và chỗ ngồi nhìn như bàn học. Điểm trừ ở đây là chỗ để xe. Ko có vỉa hè nên phải dựng xe ngay dưới lòng đường trước cửa quán. Nếu đông mình cx ko biết là quán sẽ sắp xếp chỗ để xe như nào.
Đồ ăn: menu có khá nhiều món. Mình ko gọi đồ uống, chỉ gọi đồ ăn là mỳ ý và hot dog thịt nướng.mỳ ý có nhiều sốt nhưng hơi ngấy, 1 suất cx khá đầy đặn. Hot dog thịt nướng cx có nhiều sốt, ăn ổn chưa phải là ngon. Ko thích mùi vỏ bánh hot dog lắm.
Giá cả: giá sinh viên. Mỳ ý 25k, hot dog thịt nướng 25k.
✔️Vị trí: nằm trong 1 ngõ khá nhỏ và tối, gần chỗ mình học thêm nên rất tiện lợi, tuy có cái biển neon nhưng cũng chả ăn vào đâu cả
✔️Không gian: đi vào hôm vắng khách nên có dịp nhìn kĩ hơn một chút. Có thể ngồi ghế bình thường hay ngồi đất như mấy quán Hàn
✔️Phục vụ: nhỏ nhẹ, hơi chậm
✔️Giá cả: khá rẻ, tầm trên dưới 25k
✔️Chất lượng: mình gọi 1 spaghetti, nhìn thì thấy đầy đặn đấy nhưng toàn sốt độn lên thôi ???? ăn hết mì rồi vẫn còn một đống sốt. Mì do nhiều mayo quá nên ăn hơi ngấy
Quán nằm số 28 ngõ 30 Tạ Quang Bửu chỗ đường Đại Cồ Việt rẽ vào. Quán có một tầng, nhiều bàn ghế sạch sẽ, trang trí sinh động. Menu quán tập trung các món ăn vặt chuyên cho sinh viên vì vậy rất đa dạng. Mình thích nhất hamburger bò, miếng thịt to, rán chín kĩ, đặc biệt có lát phô mai cực to. Hotdog cũng vậy, nhiều sốt, xúc xích to đùng cắn miếng to mới hết. Mỳ trộn cay có vị khá đặc biệt, có cả chả cá, trứng cút. Mỳ ý sốt nhiều thịt bằm, dưới trên cùng là sốt kem, tương cà. Pizza nhìn cực xinh mà đầy đặn lắm, có thịt nguội, hành, mực, cà chua, dứa... Tok cay vừa, vị khá ngon, phô mai que, sữa chiên ăn cực ngon, ngậy và giòn. Ngoài ra có sandwich, gà phô mai giòn thơm, hồ lô và các loại xiên. Nước uống đa dạng từ trà sữa thạch trân trâu cực nhiều ăn lạ miệng, sữa gạo nguyên chất và các loại sinh tố giá phải chăng
Nhân ngày gió mùa về tụ tập đi đánh chén. Đi ăn về xong là phải review luôn cho nó nóng hổi. Nói chung là đồ ăn ở đây khá ngon nhưng giá hơi cao chút thôi.
Mì cay Hàn Quốc trộn mình thấy khá hay vì đây là quán đầu tiên mình thấy rắc rong biển lên trên. Hotdog thì nhìn thôi đã thấy thèm rồi. Trà sữa thái vị đậm đà, có cả thạch trân châu đen và trắng khá lạ.
Một điểm cộng nữa cho quán là món sữa tươi chiên. Vỏ bên ngoài thì giòn bên trong là sữa tươi còn nóng hổi thơm ơi là thơm ấy. Nói chung là recommend món này.
Anh chủ cũng rất cute nữa :v
Vị trí: nằm trên phố Tạ Quang Bửu, mạn gần trường Bách Khoa chỗ đi ra Đại Cồ Việt chứ không phải đoạn gần trường cấp 3 Thăng Long.
Giá cả: giá cả tương đối ok, phải chăng và phù hợp với túi tiền của sinh viên
Chất lượng: giá cả khá phải chăng nên mình có thể ăn linh tinh nhiều thứ hơn thay vì gọi 1 đồ và đã no đẫy. Ở đây mình có thể thử nhiều món, món nào cũng đặc biệt. Ở đây có thể đáp ứng 1 bữa với hotdog, hamburger hay pizza. Sau giờ học mình có thể tạt qua đây ngồi 1 lúc, hoặc là tụ tập bạn bè sau giờ học thì đây cũng là 1 vị trí khá ok vì giá ok, đồ ăn cũng ok luôn. Sữa tươi chiên ở đây khá to, trong mềm ngoài giòn. Trà sữa thái cũng khá đặc biệt với topping ăn kèm là thạch trân châu, là thạch như hạt trân châu ý. Ăn hay cực. Hamburger khá to, mà giá cực ok so với lotte.
Dịch vụ: anh chủ vui vẻ nhiệt tình vô cùng. Anh ý nói chuyện mà chỉ có ngồi cười thôi.
Không gian: không gian quán chỉ có 1 tầng, có những góc sách khá hay, có cả chỗ ngồi bệt và chỗ ngồi không bệt ^^
Quán nằm trong ngõ 30 tạ quang bửu, cũng khá dễ tìm vì ngõ ngắn mà cũng thông đến cả trần đại nghĩa. Quán nổi với tông màu đỏ trắng, rất dễ nhận biết. Quán chỉ là 1 phòng nhỏ nhưng nhìn rộng rãi thoáng mát, có cả chỗ ngồi bệt và ngồi ghế.
Quán có rất nhiều đồ ăn, cả đồ ăn vặt như là cá viên chiên, sữa tươi chiên, phô mai que, tokbuki... cả đồ ăn chính là pizza, hamburger, mì ý, hotdog... Mình thích tokbuki ở đây, ăn hơi cay 1 chút nhưng khá ngon, cả hotdog nữa, hotdog 25k 1 cái mình thấy ngon hơn các chỗ khác, bánh mềm, nhiều phô mai. Ở đây còn sữa tươi chiên nữa cũng ngon, to hơn ở các quán khác mà giá cũng bằng, ăn ngậy ngậy.
Nhân viên quán cũng nhanh nhẹn, vui tính, và nhất là nhiệt tình với khách nữa. Quán nằm trong khu gần trường mình, mà giá rẻ, đồ lại ngon, nên mình sẽ còn quay lại quán nữa
Quán đổi chủ nhiều lần. Vắng khách. Đồ uống bình thường. Xe để ngoài đường. Nhạc bật ồn ào toàn thể loại nhạc Hàn cho các em teen. Không bao giờ quay lại.