Vị trí: nằm trên Nguyễn Thị Minh Khai, khúc hai chiều, gần với Đinh Tiên Hoàng nên khá dễ đi.
Giá cả: trung bình 30-45k một món, có giảm giá qua *** nên cũng không quá mắc, so với mặt bằng quận 1 thì quá ổn
Chất lượng: đồ uống bình thường, không quá đặc biệt, nói chung không có gì ấn tượng.
Phục vụ: nhân viên không nhiệt tình lắm, không vui vẻ với khách, kiểu cứ khó chịu.
Không gian: có 2 tầng, chỉ yếu ngồi ở tầng trên, với cả không có chỗ để xe, vỉa hè có tí xíu, để xe cũng sợ mất hoặc bị hốt.
26.02.2017
Raw Cafe
18AB Nguyễn Thị Minh Khai, phường ĐaKao, quận 1, HCM
Pass wifi: raw29012013
Địa chỉ nghe ... khó tìm nhưng suy luận tí thì cũng không đến nỗi. Quán nằm giữa ngõ 18A và ngõ 18B đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu service apartment cho Tây balo thuê í. Vỉa hè bé tí, xe máy xếp dọc trước cửa quán, nói chung chỉ để được max 6 chiếc.
Mặt bằng quán nhỏ hẹp, ở dưới ngồi được 2 bàn và có 1 bàn gắn tường ngồi được độ 4 người để ngắm phố. Ở trên có chỗ họp nhóm và ngồi ngắm phố, nhưng nói chung là nhỏ. Vì nhỏ nên nói chuyện tí cũng ồn, thêm nhạc bật ầm ĩ toàn bàn sến nữa. Được cái bài trí có gu.
Đi vào gọi nước, trả tiền trước rồi mới tìm chỗ ngồi. Giá nước tầm 30-45k thôi, nhưng mà uống dở.
Sinh viên được giảm 10% nhé.
Vị trí: mặt tiền gần Mạc Đĩnh Chi nên cũng dễ kiếm
Không gian: có 1 trệt 1 lầu, chỗ nào cũng có ổ điện hết, mình thấy mấy bạn trẻ ra cắm lap nhiều lắm. Nhạc mở nhỏ (like it :)))), thỉnh thoảng vặn to xí. Wifi cũng hay bị rớt
Phục vụ: cũng vui vẻ, ít châm trà đá cho khách. Khách tới thì phát thẻ xe rồi dắt xe của mình đi đâu đó để, ko để trước quán nữa, cũng ko trả lại chìa khóa xe cho khách, mình thì hơi bị dị ứng vụ này
Giá cả: cơm trưa văn phòng 30k, các món nước giá cũng cỡ coffee house, trà đào 37k
Chất lượng: hình như cơm trưa là qua quán cơm gần đó mua về rồi phục vụ cho khách nhưng ăn ngon, cơm hơi khô tí :))) Trà đào miếng to, quá ngọt so với mình
Mình uống trong một chiều mưa, không gian quán nhỏ nhưng lịch sự. Có điều hình như chưa có bảo vệ. Xe phải để ở ngoài và không khóa cổ, không thẻ giữ. Ngồi ở tầng dưới còn trông được, tầng trên thì thế nào? An ninh không đảm bảo. Mình ngồi tầng dưới nhìn xe và khoa cổ luôn.
Mình đi 2 người, gọi apple tea foam vs cafe sữa. Mình mặc đồng phục sinh viên mà bạn bán hàng lại không thông báo có chương trình discount 20% cho sinh viên. Mình vừa đưa tiền, thấy thông báo nhỏ xíu, viết tay, quay ngược về phía quầy thì hỏi lại, bạn nhân viên bảo "mai mốt bạn phải nói trước khi đưa tiền thì mình mới discount" (hơi bị dội). Bạn không chào khách, không giới thiệu gì, thông báo lại nhỏ xíu. Heiz
Nói chung trà táo ok, có mấy miếng táo bên trong. Bọt lạt không mùi vị. Cafe sữa không đặc sắc. Trường mình gần. Nếu đến trú mưa hưởng máy lạnh thì tạm ok.
Hứng lên ra quán ngồi uống nước học bài. Quán có chương trình ưu đãi 20% cho học sinh sinh viên.
Vị trí: Nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, gần đài truyền hình, rất dễ tìm.
Không gian: Trang trí khá đẹp mắt, có view ngắm xe cộ ban đêm, đèn sáng đủ để học bài. Phát các bản nhạc cover mà có những bài không được hay cho lắm, mong quán cập nhật thêm các bài hay hơn.
Thức uống: Mình đến vào lúc gần 8h30 tối thì quán không còn nhiều đá. Nước ép uống được, nhưng do ít đá nên nhìn thấy không nhiều. Trà sữa thì ngọt, phải đợi tan đá chút thì mới vừa. Trà đào thì mình không thích cho lắm.
Anh nhân viên thoải mái, mình xuống xin đá thêm cũng không phiền.
Tới lúc trưa với người yêu vì nghe đồn trưa vắng và ngắm view Sài Gòn đẹp hơn,tới nơi thì hơi hụt hẫng :))
-Quán khá ít chỗ để xe nên khá khó khăn khi xếp xe cho gọn
-Hôm đó mình không thấy nhân viên giữ xe nên mình phải tự xếp làm mình hơi khó chịu
-Quán quảng cáo có đồ ăn nhưng mình tới thì nói là hôm nay không bán
-Giá nước thì tạm ổn,nước cũng ổn nhưng không đặc sắc
-View SG thì mình không thấy :)) chỉ thấy con đường Minh Khai tràn ngập xe thôi
Có code trên *** nên đi thử. Giảm giá 50% nên thấy rẻ. Không gian hơi nhỏ
Mình uống matcha, ngon, ngọt thanh
Bạn mình uống trà nóng, thấy gói trà cozy @@ mà thấy trong menu 20 - 25k. Khá bất ngờ ??
Chắc sẽ quay lại khi có code thử các món khác.
Hôm nay mình có ghé quán uống nước
Ấn tượng xấu ban đầu là quán k có chỗ để xe, xe gửi k có thẻ, đã vậy còn dặn k khoá cổ xe, k lẽ uống nước mà cứ phải thấp thỏm như vậy sao?
Tiếp tục ấn tượng xấu :)) như hình thì menu của quán có khá nhiều món ăn, mình có lấy code trên *** thì ghi là mua 1 tặng 1 đối với đồ ăn. Đến nơi thì lại nói là k áp dụng đồ ăn, chỉ áp dụng nước, mua 2 tặng 1. Ủa là sao? Từ đồ ăn mua 1 tặng 1 qua nước thành mua 2 tặng 1
Rồi nhìn vào menu hết hồn lần nữa, hình như quán mới thay menu, k có món nào của menu áp dụng code như trên app luôn, khác nào lừa dối khách hàng??? Ghi 1 đằng km 1 nẻo
Đến nước uống
Ly milky n coffee vừa đắng vừa nhạt
Ly apple n mint tea thì y như cho nước ép táo V fresh vào r thêm vài miếng táo nhỏ nhỏ. K hiểu "mint" chỗ nào và "tea" chỗ nào nữa
Nói chung là không có lần 2, tởn tới già ????????????
Sử dụng app metee mua 2 tặng 1, ai dè bạn nhân viên với lý do dễ thương "em là người mới nên không biết cái này" từ chối áp dụng... Thôi thì thông cảm, áp dụng giảm 20% cho sinh viên vậy, thế là bạn í loay hoay 1 hồi và giảm giá 10% cho... 1 ly nước. -_-
Order 3 ly trà đào milk foam, đợi cả hơn 30ph mới có nước, trà nhạt toạch, đào thì như bị hư đã thế ly thì 2 miếng nhỏ xíu, ly thì 4 miếng to :))), milkfoam thì đúng là lần đầu tiên thấy có thể ít đc như thế, có thể gọi là 1 nhúm. :v
Hình là nước bỏ dở, ko thể uống được. Thề là ko bao giờ vô quán này lần 2. Thất vọng đến mức phải tạo tài khoản trên foody để vô bình luận mà. :)))