Mình đặt 2 ly rau má đậu xanh cốt dừa size L. Rau má khá nhạt, uống chả có tý hương rau má gì cả, chỉ toàn nghe mùi nước cốt dừa thôi. Phần đậu xanh dưới đáy ly cũng nhạt nốt, mịn nhưng khá loãng, cũng chẳng có mùi đậu xanh. Màu của nước cũng nhạt nhìn không hấp dẫn. Đá cho khá nhiều nên uống lạnh cổ lại chả rõ vị. Nghe bảo chi nhánh này là hàng fake mà không biết đúng hay sai. Chứ 20k ly thế này thì ngoài lề đường bán còn ngon hơn nhiều.
Pttm mắt bệnh viện bảo ún nhiều rau má tìm foody thấy quán gần nhà. Oder một ly rau má đậu xanh cốt dừa chân trâu L . Áp mã giảm giac các kiểu còn 16k
Nhận hàng uống méo tin dc luôn là có thể ngon đến như vậy. Ngon tuyệt vời luôn.
Sẽ chuyển từ fan trà sữa qua uống rau má thôi ????????????
Mình thấy âuns gần nhà nên hay uống. Lâu lâu lười vẫn đặt về để uống vì nghĩ gần nhà cho tiện. Giá cả lại phải chăng, nhang thật sự thấy thất vọng vì lần nào đặt món có socola cũng bị quán quên cho socola vào. Hỏi thì bảo là cho rồi, uống bao nhiêu lần chẳng lẽ vị socola thế nào mình ko biết. Rồi cũng bỏ qua và lần sau lại đặt tiếp trà sữa machiato.. lần này thì quyết định nghie uống luôn vì trà có mùi thiu, mình gọi thì bảo “trà sữa mới pha đây có thiu đâu” !!!! Vậy cái mình uống là trà từ lúc nào mà nghe mùi thiu vậy???? CHÁN
Làm sau lại còn sao chép luôn logo và tên của quán khác
Không thể ủng hộ những hàng quán mà đi sao chép y sì từ đồ uống đến logo sản phẩm người khác như thế này...chất lượng ra sao thì chưa biết nhưng nếu chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ không ok thì lại ảnh hưởng uy tín chỗ khác.
Trời nắng nóng đặt thử 1 ly cốt dừa với 1 ly machiato vì thấy dạo này mọi người khen quá, mà ko ngờ bị nghiện thật. Ai chưa thử thì nên thử nhé, mình thấy vị machiato là ngon nhất. Thích nhất là vị rau má ko bị chát đắng mà thơm dịu rất dễ uống. Vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe , đẹp da đẹp dáng nữa nè. Chắc sẽ ủng hộ quán dài dài.