Tự nhiên thèm rau má ngang nên tạt vô mua 4 ly rau má, giá cũng gần 100k, nhưng mà hơi thất vọng vì ko khác gì ly rau má 10k uống ngoài chợ é ????
Mình mua rau má đậu xanh và rau má sữa dừa, loại sữa dừa thì có vị béo hơn 1 chút thôi chứ cũng ko đặc săc gì.
Túm lại là không ngon, được cái nhìn có vẻ sạch sẽ hơn ngoài chợ thui à ^^
Mua 2 lần, 1 lần combo1 và lần này là combo 3 thì đều...không ngon. Khoai môn mà uống chả thấy vị khoai môn, nước thì chả được đầy ly mặc dù đá bình thường, rau má uống vị nhạt toẹt chả thấy vị rau má đâu. Uống còn thua cả rau má mình mua ly 10k ngoài vỉa hè ????.
Mình thích phần thạch khoai môn, nhưng bh ko còn trong menu nữa mà thay vào đó là sương sáo hạt chia không ngon bằng. Mình order phần combo 4 thì uống ko thấy trân châu tuyết trắng gì cả, ngày trước các topping trong combo có đủ hết, bh bỏ nhiều sương sáo hạt chia quá.
Thấy quảng cáo quá nên nay đặt thử qua Grab. Ly 37k (đã giảm, giá gốc hơn 40k) thật sự uống còn thua ly 7k mua ngoài chợ; phần nhiều là đá, hút cái rột muốn hết ly, topping được lác đác vài hột. Cảm thấy như bị lừa. Chúc thương hiệu này sớm dẹp. :)
Dạo gần đây có chương trình khuyến mãi mua 3 tặng 1 nên ghé qua.
Nước rau má ở đây mình thấy có sự thay đổi rõ rệt khi đậm mùi hơn hẳn và thơm ngon hơn. Chương trình ưu đãi liên tục và thú vị, hy vọng quán càng ngày càng phát triển.
Chỉ buồn là không có chỗ ngồi lại :(