Bánh tráng trộn sẵn ngon, ly nhỏ vừa uống nhưng không đã :))
Dạo này tại tối lười đi cf mùa dịch mà order Rau má Mix hay có km nên mình hay đặt Now về. Ship khá nhanh. Đậu xanh cốt dừa là best choice, nên chọn ít đường và ít đá nếu có thể để ship bớt tan ra phần nước oke hơn. Mới thử bánh tráng trộn sẵn của quán gần đây, ly như ly nước size nhỏ, có đóng dập lớp nilon bên trên cũng sạch sẽ. Bánh tráng cắt vuông vừa ăn, rắc sẵn gia vị bò hoặc gà chanh dây nên tiện ăn, bốc tay hoặc dùng đũa đều được. Bữa thấy có dập nhãn giá bánh tráng qua ly đậu xanh nữa nên hơi mắc cười. Thấy giá ăn vặt thì oke, ngon rẻ hehe. Không có chỗ ngồi nên chỉ thích hợp take away cho sạch sẽ nhen.
Chi nhánh Rau Má Mix này gần xịt công ty nè (ngay vòng xoay luôn nên đi về thấy hoài) mà hôm qua được đồng nghiệp đặt cho uống tận nơi . Ly bự chà bá mà có 23k thì khá là vừa túi . Mình uống thấy hơi ngọt nhưng nhìn chung khá ổn , rau má mà có đậu xanh đồ là tốt cho sức khỏe nè , đỡ hơn uống trà sữa nên healthy miễn bàn . Mô hình Rau Má Mix thì take away với đặt app giao tận nơi là hợp lý chứ không có chỗ ngồi lại nha !!
- Mình đặt hai ly rau má bao gồm combo1 có trân châu lá dứa, thạch củ năng và sương sáo hạt chia với một ly rau má sầu riêng sữa dừa
- Sầu riêng thơm mùi, vị béo béo kết hợp sữa dừa uống một lúc hơi ngán, át cả vị rau má nên món này chỉ dành ai hảo ngọt
- Combo1 là rau má đậu xanh sữa dừa thì đậu xanh hơi ít, chỉ có mùi rau má và mùi sữa dừa béo béo một ít, trân châu lá dứa y như thạch lá dứa ak, mềm quá, được ít sương sáo và thạch củ năng ngon
Uống nhiều rồi giờ mới review. Thương hiệu Rau má Mix có khá nhiều chi nhánh ở SG.
Nhìn chung vị rau má ngọt vừa phải, topping thơm, ngon hơn những nơi khác mình từng uống.
Bà con cô***anh chị em vô mà coi em chụp hình cho xem nè, quán bán dơ dáy bẩn thỉu và vô đạo đức quá. Nguyên con ruồi bự chà bá lửa trong ly, múc topping ko thấy hay sao, có con mắt nhìn ko vậy hả hay vừa nhắm mắt vừa làm ? Hên là tôi hút ko nổi nên lấy muỗng múc topping ăn, ai ngờ nguyên con ruồi CHÚA BỰ ĐÙNG. Nghĩ tới mắc ói, tôi mà hút chắc nhai con RUỒI đó luôn rồi. Thà chết đói chứ ko ăn đồ dơ dáy bẩn thỉu như vậy, bán 1 ly cũng 30 mấy ngàn chứ đâu có phải rẻ đâu.
Mình đặt bánh tráng đã nói với a shipper chỉ lấy ngày sản xuất trong tuần này. Nhưng nhân viên ko cho đổi. Mình hiểu là nó đã vào system.
Nhưng cách nv nc làm mình thấy như đang chưởi khách. NV nói xả xả vào đt "chị ko lấy ko đc vì đã vô máy.... còn chị ko thích gì thì có thể gọi đt cho hotlines bên em nc. Em cũng chỉ là nhân viên thôi." ... Trong khi mình nc rất bt cũng chả hiểu sao bên ấy là phản ứng mạnh đến vậy. Mà thôi cách phục vụ nc vs khách như vậy thì mình ko bao h order nữa.
Mình mua trực tiêp tại cửa hàng rất nhiều lần. Mua ban ngày thì không sao. Cứ mua ca tối tầm 20h là y như rằng bị pha sai.
Mình gọi RAU MÁ SỮA DỪA SIZE VỪA, bạn đứng trong quầy bạn nghe câu được câu mất. Pha 1 ly RAU MÁ NGUYÊN CHẤT SIZE NHỎ. Đưa hàng cho bạn nvien order cầm mang ra, bạn ấy nhận ra sai size nên quay vào nhắc. Thế là bạn pha chế vô tư đổ hết từ ly nhỏ sang ly to + thêm đá nhiều nhất có thể. Và cuối cùng vẫn là KHÔNG THÊM SỮA DỪA.
Ly 20k mà 90% nước đá, nvien pha chế làm việc có tâm như thế thì mình quá sợ. Sẽ không bao giờ quay lại