Xe rau má mix đậu xanh này nhìn rất là kute. Nằm trước mặt tiền của 1 hostel hơi bị đẹp, tối tối cộng đồng có thể ngồi ké trên vỉa hè chỗ này chém gió và trị giá tầm 15, 20k là tám phê trái khế lun vì giá nước khá là rẻ.
Khu này khách du lịch Hàn nhiều nên món này rất đắt hàng. Mà thực sự đắt cũng mừng vì quán bán rau má rất ngon và sạch sẽ. đậu xanh nhìn màu nhạt, dẻo chứ ko bị vón cục. không quá ngọt. uống chung với nhau khá hài hòa còn thêm sữa dừa vô thì lại béo quá, mình ko thích. chỉ thik đậu xanh mix rau má và ăn kèm mấy loại thạch khoai, củ năng, sương sâm đồ rứa. mát lắm các bác ạ.
Ai không uống được rau má có thể chuyển hệ qua uống chanh dây nghe. cũng rất ngon đó.
Uống nước này yên tâm, nhìn chỉn chu, sạch sẽ, biết ngay là chủ quán đã đặt tâm huyết vào đây rất nhiều. Thạch ko đẹp mắt, ko dai, giòn như các loại mình hay ăn với trà sữa, vì cái này tự làm hoàn toàn, thấy rõ nguyên liệu thô, ko phải dùng bột nấu lên. Lá dứa thơm lá dứa, khoai môn bùi béo, củ năng sựt sựt, nha đam tươi mát. Uống thường xuyên càng tốt cho sức khỏe mà không sợ mập nữa hihi