Quán mới mở chi nhánh mới nên hôm qua mình cũng ghé ủng hộ
Không phụ lòng của Fan rau câu phô mai là mình khá hài lòng với chi nhánh mới với đầy đủ vị và có món mình thích.
Có món lạ mặt mình đặt thử. Trái cây rất tươi và không hề ngọt gắt. Vị nhãn không quá đậm , không hề lấn át vị trái cây kỷ tử chút nào.
Bị cái bệnh khó ăn mà lại hay thèm lung tung, tìm cả ngày ko ra rau cau xoài chín vàng ngọt ngọt như ý. Tối tự nhiên nhớ tới mẹ Múp inb năn nỉ liền nào ngờ thành phẩm còn chuẩn hơn mong đợi nữa. 170k gồm ship nguyên hộp 800gr to đùng ngập tràn dừa sợi xoài cát làm bằng nước dừa nữa chứ. Ăn mê quên chụp lại hihi. Đáng tiền phết ????????