Thấy hải sản xô hay hay nên kêu 1 xô hải sản 1 xô gà.
Ôi gia vị ngọt ngọt y chag nhau. Ăn 1 xô là đủ r. 2 xô ăn muốn khóc.
Món này mình muốn cay hơn và bớt ngọt đi
Có miến trộn hải sản ngon. Hải sản luộc hết r. Trộn miến chua ngọt cay xé lưỡi
❌❌Chống chỉ định cho hội muốn ăn
mà không muốn lăn về ????????
337/2 Lê Văn Sỹ p1 Tân Bình ????
Quán mở từ 16h mỗi ngày
Địa điểm này thích hợp để chill và tụ họp bạn bè quần chúng lắm à nghen!!!
Được nay được bạn dắt đi ăn chứ trong bụng là muốn đi ăn thiệt ????
Tiêu chí là bào tiền ổng ít ít để còn được tặng quà nên là quyết định là 2 đứa xách đít đến chỗ này ăn vì được nhỏ bạn recommend dữ dội + được giảm 20%
Thế là kêu một bàn toàn những món ngon xem vị bên này như thế nào , ai ngờ ngon không tưởng nha quí dị .
Duyệt xoẹt xoẹt món Lẩu Mama chuẩn vị Thái luôn, topping rất nhiều thiệt sự nhiều tới mức sôi lên muốn tràn cả ra ngoài mà chỉ có 189k
Món sườn núi cay thì nổi tiếng quá rồi. Mình đã được ăn ở Thái và bây giờ ăn ở chỗ này không khác mấy, được chọn cay ít nhiều tuỳ vào mỗi người nha. Mình thì thích ăn cay xè xè nhưng vì còn đi chơi nên ăn ít cay thôi
Hải sản đổ thì kiểu món thương hiệu của quán luôn. Một phần lớn có tôm, nghêu, sò, vẹm, xúc xích, cá viên được đổ lên bàn cùng sốt ăn ngon thôi rồi. Hải sản cũng khá là tươi :x
Về không gian thì mình thấy khá thích hợp để ăn đồ Thái vì có trong và ngoài sân, nếu ngồi ngoài sân bao chụp hình đồ ăn đẹp luôn
Nhà hàng mới mở thì phải nên còn ít nhân viên và còn ít các loại nước uống, à có các loại bia nữa. Mình kêu 2 trà đào khổng lồ dù sao thì đi đâu cũng gọi trà đào ????????
Mình đãi sinh nhật ở đây quán mới lạ nhưng cả đám bọn mình đúng là không bị thất vọng vì quản lý và nhân viên nhiệt tình lắm.Món ăn ngon cực kỳ luôn nhất là món sườn nướng thái.Cay nhất là sườn núi mình chịu thua món này vì nó quá cay.Còn có món hải sản nhiều topping ăn bóc tay phê lắm à nha.Quán có bán các loại beer và không gian ngoài trời phù hợp chill