Quán có 2 chi nhánh đối diện nhau trên đường Phạm Văn Đồng. Mình thấy Rất Quảng quán 3 lúc nào cũng đông. Trên đường đi làm về , mình hay đi ngang qua Rất Quảng quán 4 nên ghé vô ăn luôn do đang thèm mì Quảng. Quán với tông màu xanh lá nhìn sáng sủa. Menu quán đa dạng ngoài các loại phổ biến như mì gà, mì sườn còn có thêm mì cá lóc, mì ếch, mì mề gà... mình gọi mì thập cẩm 39k. Dĩa rau dọn kèm theo như quán có giới thiệu trên tường rau của quán được công nhận là rau sạch. Tô thập cẩm của mình có gà, sườn, tôm, trứng cút... nước nhân cho ít đúng kiểu Quảng . Cho thêm ớt sa tế ăn kèm với rau và bánh đa thật hòa quyện. Nhân viên quán khá lịch sự dắt xe ra giùm mình. Nói chung thấy hài lòng .
Điều mình thích ở đây là không gian rất sạch sẽ, thái độ nhân viên thì cực hài lòng luôn, khăn lạnh cũng rẻ, trà thì không hợp khẩu vị mình lắm. Rau rất sạch, tươi nữa, hộp đũa muỗng thì gọn gàng, bàn luôn được lâu mỗi khi khách ra, khá nhanh, xin thêm nước ok luôn :)))
Mình order 2 tô mì Quảng thập cẩm, 39k/tô. Cảm nhận là ăn không ngon lắm, nước dùng không giống vị của mì quảng, quán dùng ớt xay chứ không phải loại ớt sa tế ngọt ngọt như nhìu quán khác nên mình không thích, thịt gà thì quá dai cắn hoài hông đứt. Điểm trừ lớn nhất là quán phục vụ 2 ly nước trà nhưng uống ghê kinh khủng, không có vị trà hay mùi trà mà là nước có vị gì đó rất ghê, mình uống 1 ngụm là hông chịu được, cả 2 ly đều như vậy. Vì lý do này nên sẽ k quay lại.