Mình có ăn thử món bánh bèo chén và bánh bột lọc. Bánh bèo thì bột nhiều, tôm ít nên ăn hơi ngán. Bánh bột lọc nóng hổi, ăn rất ngon và vừa miệng.
Quán sạch sẽ, gọn gàng, phục vụ nhanh nhẹn. Chị chủ dễ thương còn người nam thì không được thân thiện.
Bình thường hay ăn quán này,trc giờ toàn ăn bún bò với bún thịt nướng. Nay order bánh nậm về cho thằng nhóc ăn. Nói thật là bánh rất chua,mình chắc chắn là bánh cũ nên mới bị chua như vậy. Order 4 cái thì 2 cái chua, 2 cái ko. Đã buôn bán thì bán cho đàng hoàng,cho khách ăn đồ cũ như vậy thì k chấp nhận dc.
Bún thịt nướng, thịt thì cháy đen giống như thịt thui vậy đó. Bánh bột lọc nhung tôm thui đên thui, bánh để lau oder cho khách ăn nhớt... chả giò thì toàn là đậu xanh ko ăn vô toàn đậu ko quá tệ quá tệ....
Vô tình được nhỏ bạn chỉ cho quán ăn RẤT HUẾ ở khu Trung Sơn. Đúng chất món ăn HUẾ, càng ăn càng bị nghiện, đã ăn được bánh bèo, bánh bột lọc, bún bò huế nhưng quên k có chụp hình hết, ngon tuyệt vời, giá cả lại phãi chăng. Mới ghé ăn thêm món bún cá ngừ mới ngon quá nên mới sực nhớ lên review cho mọi người cùng biết ☺️☺️
Mình order đồ ăn về, 1 bún, 1 cơm sườn, 2 phần bánh và 1 phần chè, nhưng giao thì không thấy chè đâu, mình chủ quan ko check khi nhận hàng, ko nghĩ shop bán thiếu như vậy, buôn bán kì quá, chắc lần đầu cũng như lần cuối
Mình đã ăn bún và các loại bánh ở đây đúng chất của Huế luôn.
Món ăn ở đây rất tuyệt. tuyệt với từ vị đến chất đúng là Rất Huế.
Mình ấn tượng nhất của quán là quá sạch sẽ. Cộng cho quán 1 điểm thưởng về điểm này.
Bún Bò có vị thanh, bánh gói bằng lá nên mùi thơm rất relax.
Điểm cộng cho ngọt xương tự nhiên, gân dòn, căn vào vừa đứt.
Vẫn ấn tượng nước súp vì càng ăn càng thấy ngon, tận hưởng được hương vị của thiên nhiên.