Hải sản tươi và đa dạng. Có nhiều cách chế biến cho mỗi loại, khá dễ chọn. Không gian cũng rộng rãi, có phòng riêng. Món ăn lên nhìn bắt mắt, ăn ngon miệng.
Thích ăn các loại sashimi, đến đây thấy cá bơn bơi tung tăng thích quá. Làm luôn món sashimi cá bơn. Cá còn sống nên thịt cá tươi ngon không phải nói rồi. Thịt cá có vị ngon ngọt đặc trưng riêng. Ai thích sashimi nên thử.
Chi nhánh mới dời về gần Q7, rất thích vì món ăn ở đây nấu ngon, đồ tươi sống tại bể siêu lớn , tha hồ chọn lựa , trẻ em nhà mình rất thích vì đc ngắm cá khi đến Rạn Biển
Mình thật sự rất bực mình về cách phục vụ của các bạn nhân viên trong phòng vip, nói chuyện đùa giỡn to hơn cả khách, xong thì ngồi bấm điện thoại nhạc to um sùm rất phiền. Chưa cần biết món ăn như thế nào nhưng phục vụ như vậy không bao giờ quay lại.
Hải sản rất tươi ngon, đáng đồng tiền. Đi ăn tất niên công ty gọi ăn ngập mặt, món nào cũng nhiều và chất lượng. Lo ăn quá nên không có chụp hình, được mỗi thố nghêu hấp gừng xả. Nghêu rất ngọt, không quá dai, nước luộc thơm, ấm bụng. Nhưng vỏ nghêu hơi to, nặng ký.
Sò huyết cháy tỏi quên không dặn tách sẵn, miệng vẫn còn kín quá cạy muốn gãy móng tay. Tôm sú nêm vừa ăn, thịt ngọt không dai. Tu hài tươi, mềm ngọt. Lẩu cá tầm nhiều, làm chua vừa phải, nhưng ở đây lên luôn một nồi đã nấu chín, thành ra giống như canh chan bún hơn là lẩu, ăn chậm là nguội.
Đồ ăn món nào cũng ngon, nhưng phục vụ thì quá là tệ. Đi buổi trưa, không biết ít nhân viên hay thế nào, mà toàn phải kêu tới kêu lui. Có mỗi mấy lon nước ngọt mà phải hối. Nhân viên lên món xong là biến mất, tiệc mời toàn khách hàng, mà không ai tiếp đá, chờ kêu mới làm cho có. Lúc mình đi vệ sinh có thấy 2 bạn nhân viên nữ đứng loay hoay trang điểm, kiểu cố tình đứng nán lại, rồi vênh mặt thái độ rất không thân thiện.
Phòng trang trí toàn giấy dán tường, nhìn u tối, không sang trọng.
Hải sản con nào cũng to. Ngon và rất tươi. Vì nó to nên ăn vào mới thấy nhiều và no thật. Bạn bè mình ai cũng khen. Hi vọng lúc nào cũng được rủ đi ăn như thế.
Phục vụ quá kém.
Cân thiếu hoặc bớt cá, ốc của khách. Nhân viên phục vụ thì ngồi chơi, nói chuyện với nhau và làm lơ mình. Ngoài ra tính tiền xong còn đòi tiền tip thêm cho mấy bạn nhân viên trong khi khách tự lên bia, tự gắp đá, tự chia đồ ăn. (Lúc tính tiền thì mình trả thẻ mà quản lý ra nói là mấy bạn nhân viên kia phục vụ nãy giờ, yêu cầu mình phải trả tiền tip riêng cho các bạn ấy. Xong 2 bạn nhân viên ra đứng chờ mình cho tiền rồi còn đi ra theo đến tận cổng). Dễ sợ luôn. Mình đi 2 lần mà lần nào cũng ra xin tiền.
Các chi nhánh khác vẫn bình thường ko vấn đề, mình khá thích chi nhánh Nam kỳ khởi nghĩa.
Mỗi lần tôi đi ăn với gia đình và bạn bè thèm hải sản tôi thường dẫn đến quán này . Rạn biển 7 – Võ Văn Tần . Để nói về hải sản thì ko gì hơn 2 chữ to và tươi, ở đây rất nhiều loại hải sản ...,món ăn thơm,ngon,vừa miệng ,hấp dẫn ,bắt mắt.... nhìn chung thì rất rất thích món hào nướng phô mai , bạch tuột nướng , cá nướng ,cơm chiên hải sản ... nơi này thoáng ,thoải mái ,hào nhoáng .(Mình cũng rất thích nơi này ở điểm khi khách chọn xong sẽ bắt và cân ngay tại chỗ cho khách xem ,bảng giá cũng niêm yết rõ ràng và cân luôn có thì tính trước được tiền và ko sợ bị cân gian ). Ai mà thích hải sản thì nên tới quán này nhé./hì
Đi ăn rất là nhiều nơi.Nhưng mình rất thích món ăn cơm chiên ,cháo cá mú ở đây... bể Hải sản ở đây cũng tươi sống , nhìn cung bắt mắt ,hấp dẫn... uống vài chai xong húp miếng cháo quá đã luôn.Nếu có dịp sẽ quay lại đây lần nữa!