Nghe bảo ram cuốn cải bên này ngon nên sang ăn thử nhwung thật dở tệ, vỏ ram bung bóe ra, nhân ít lại ớn, nước chấm ko ngon, rau ko sạch. Được mỗi súp là ngon tuyệt vời
- Ram khá ngon, nc chấm vừa miệng, nhưng ngày mình ăn 1 số lá cải còn dính đất, ko biết những lúc khác thì như thế nào, súp bình thường, ko có gì đặc biệt.
- Quán ở trong kiệt, cũng dễ tìm, chỗ để xe rộng, chỗ ngồi thoáng
- Chủ quán hơi khó tính thì phải, không được thân thiện lắm, lúc mình ăn thì phải tự phục vụ
- Giá cả phải chăng
Mình nghĩ bà chủ quán nên vui vẻ hơn vì người ta bỏ tiền ra đi ăn mà với lại nên kiếm người phục vụ nếu không sẽ mất khách
Thật sự để kiếm quán ram cuốn cải ngon để ăn bây giờ ở ĐN khá khó, khó ở chỗ món này đa số bán vỉa hè, còn trong hẻm, ngồi ăn khá là cực. Quán này là 1 ví dụ :)))
Về chất lượng thì tạm ổn, ram không quá dầu mỡ, ăn ngon. Nước chấm cũng bình thường không quá đặc biệt. Được cái đồ ăn kèm khá là bắt mắt và tươi :3
Giá cả: 3k 1 ram
Đi ăn trả tiền chứ không phải đi xin đâu nhé. Thùng rác thì bẩn kinh khủng. Hình như chủ quán khó tính quá nên nhân viên nghĩ thì phải. Mình oder xong rồi tự vào đem ra luôn, rau ít và bị dập quá xin thêm mà khó chịu quá trời luôn...món ram thì bình thường, nhân ít, súp tạm ổn. Nói chung quá bình thường, ngồi nóng nực,.....cho không cũng không bao giờ ghé lại nữa.
Khuya rồi nhưng vẫn review cho hết buổi tối hôm qua, trả ảnh trả cảm nhận cho rồi. :)
- Vị trí : khá dễ tìm, tuy nhiên cái bảng tên hơi nhỏ, đi ko để ý là dễ đi quá.
- Không gian : quán trong hẻm, tuy nhiên ko nhỏ lắm, đủ ngồi, cơ mà nóng, với rác dưới bàn thì nhiều (dù có thùng rác) nên nhìn thấy bẩn bẩn, ko đc ngon miệng.
- Phục vụ : cô chủ kêu mình tới bưng chứ ko ai bưng ra cả. Nghe nói bình thg có bác nào hay bưng ra nhưng bữa nay thì ko thấy.
- Món ăn : 1 dĩa ram + 1 súp. Ram ko ngon, nhân làm sơ sài, ăn ko thôi cũng ko ngon rồi thì cuốn cải cũng thế thôi. Dĩa dưa chua ko chua mà lại ngọt. Nước chấm thì bình thường, rau sống vs cải thì tạm chấp nhận. Súp thì khá ổn, nói chung ăn cũng được chứ ko ngon, cơ mà nước súp đó làm cho bánh canh thì hợp hơn.
- Giá cả, chất lượng : tổng là 40k. Nhìn chung thì tạm, ko có gì nổi bật ở đây cả nên cũng ko ấn tượng.
Thái độ của cô chủ quán này rất khinh người. BÁN CHO TỤI TÔI ĂN MÀ NHƯ BÁN CHO TÙ NHÂN. Cũng chẳng bổ béo gì so với mấy quán khác mà lên mặt. Ngày xưa năm 2012 còn ăn nhưng vì kiếm ra nhiều nơi thái độ thân thiện hơn nên giờ đã dẹp cái quán này.
Nge nói về quán này nhiều nên đi ăn thử, quán nằm trong hẻm ở trung tâm nên dễ tìm. Ram ở đây cũng khá ngon nhưng rau thấy bầm nát quá, không biết có lấy rau củ không nữa. Mình đi vào đổi dĩa rau mà chủ nhăn mặt tỏ vẻ không cần khách quá...thôi ăn lần cho biết thôi.