có lẽ đây là quán làm mình hài lòng cực kì khi tới đà nẵng, đầu tiên là đồ ăn rất rẻ, phải nói là giá cực kì sinh viên nhưng lại cực kì nhiều, đêm đầu mình gọi hến xào chỉ hết có 25k/ phần, ram bắp chỉ có 25k mà nhiều cực kì, 2 người trả 50k là no nê, mình cón gọi lòng nướng với sụn gà chiên giòn, sụn gà có 45k còn lòng nướng thì mình không nhớ, mình trả hết 145k mà đồ ăn cỡ 4 người mới ăn hết, ngày thứ 2 mình có gọi thêm đậu hũ rán hết 20k cháo lòng hết 15k và chíp chíp là sò lụa, ngoài này họ lại gọi là chíp chíp, đậu hũ giòn ngon, tuy nhiên có mấy hết đen đen vụn mình nghĩ chắc là do dầu chiên dùng nhiều lần, sụn gà giòn ngon, cháo lòng không có gì để bàn cãi chíp chíp hơi cay nhưng mình lại khá thích, tuy nhiên chíp chíp còn khá nhiều cát, rất thích quán này, sẽ còn gọi đồ ăn thêm nhiều lần nưa
Thèm ram bắp nên search đại và order quán này :))), ngày mình order k hiểu vì sao siêu lâu chờ mòn mỏi, ship tới còn nóng hổi ăn cũng ok mà hong hiểu là k cho bánh tráng cuốn hay quán quên nữa :))
Mình gọi bò nướng, ếch xào sả, lẩu hải sản với cả ram bắp. Mọi thứ đều ngon, chỉ có món ram bắp là đặc biệt mà lại không đặc biệt lắm :)) Phục vụ siêu đáng yêu :))
Khu phan tứ thì thiên đường nhậu sinh viên rồi. Quán mới được decor lại rộng đẹp sáng sủa hơn nhiều. Cực kì đông khách nhưng đợi món không hề lâu nha. Quán đông nên hơi nóng và ồn. Khách đa số là sinh viên, giá trung bình 45k 55k không hà. Cũng có chỗ để đặt tiệc sinh nhật nữa. Mình đi 2 người, no bụng đói con mắt nên gọi liền 4 món: ba chỉ nướng, mực nướng, mì xào hải sản, lẩu hải sản. Thêm lon bia với nước là 275k :)))) Mọi thứ khá ổn nhưng lẩu có vấn đề, nước lẩu lạt nhách luôn, không mùi, không cay, không vị, không nêm nếm gì luôn. Tiếc nồi lẩu 80k. Nếu ngon chắc cũng ngồi chờ xuôi bụng rồi ăn hết á. Hy vọng quán khắc phục lại nồi lẩu. Với bàn nhậu như này thì tầm 3 4 người ăn nhé!
Quán nằm trong khu ăn uống tấp nập ở phan tứ, gần chỗ làm nên bọn mình hay rủ nhau đến đây
Menu quán đa dạng, nhiều món từ gỏi đến đồ nướng đến lẩu. View quán khá là thoáng nhưng lúc nào cũng đông nên đôi lúc nhân viên hơi lơ đễnh nên món ra hơi lâu
Về món ăn mình thấy ổn với tầm giá, đặc biệt thích gỏi ở đây, tầm 45k-60k nhưng nhiều và nêm nếm khá ngon, lại rất đầy đặn
Lẩu cũng khá ok
Đây là một quán bình dân mà chất lượng, chỉ là khá ồn.
Ram bắp của quán nhiều, giòn và ngon. Mình thích vỏ ram cuốn ko bị xìu hay vỡ. Còn lòng nướng mình nhớ ngày xưa là lòng non, ăn rất ngon luôn. Mà sao bây giờ chuyển thành lòng già, có mùi hơi nồng nên không ngon bằng. Hi vọng quán chuyển lại thành lòng non nướng để mình order thêm nhiều lần nữa.
Quán này mình ăn từ khi mới mở cho đến tận bây giờ, đồ ăn ổn, giá rẻ, mình thích ăn cháo lòng và ram bắp ở đây nhất còn mấy món kia thì cũng giống những quán khác.
goi 4 món mà ra cái lẩu đầu tiên. nhân viên thì chậm chạp , hời hợt. mà quán chi mới ngồi tầm 5p mà toàn ruồi không phải bỏ đĩa xuống đất. tính tiền cũng lâu lắc nữa ????????
Từ Ninh Bình đến Đà Nẵng, đói bụng vào đây ăn sáng. Ninh Bình cũng có đặc sản miến lươn nên thấy miến lươn ở đây làm mình khá là tò mò. Nếu miến lươn ở NB nước dùng từ xương lươn được xay và chắt nước, thì ở đây nước dùng đc hầm từ xương lợn, miến ở đây dai và trong, ko mềm bở như ở NB, lươn nếu ở NB đc tẩm ướp khá nhiều gia vị, thì ở đây thịt lươn có vẻ chỉ đc tẩm với nghệ, có thể 1 chút gia vị nhẹ nhưng mình ko nhận ra, cái hay ở chỗ chính việc tẩm ướp đơn giản làm mình cảm nhận đc rõ độ tươi, mềm, ngọt của thịt lươn. Ở NB thì miến lươn thường ăn kèm khá nhiều rau, chủ đạo là có xà lách, giá và hoa chuối, trong bát miến thì đc cho sẵn hành phi, lá rau răm, lá lốt và tía tô, còn ở đây chủ yêu chỉ ăn kèm tía tô, trong bát có sẵn hành hoa và ngổ. Ví miến lươn ở Ninh Bình kiểu như “ thổi bùng” vị giác thì ở đây miến lươn có vị nhẹ nhang như không khí ở đây vậy. Mình rất thích miến ở đây luôn vì mình thích cái vị lươn rõ ràng như này.