Thừơng thì mình sẽ không thích ăn socola lắm, vì vị ngọt của nó, ăn vào cảm thấy gắt cổ nhưng khi đựơc bạn mình cho ăn thử Rainbow Choco thì mình rất thích, vị không gắt như những socola khác, ĐẶC BỊÊT còn có nhiều vị và đầy màu sắc khác nhau.
Trước giờ ăn socola toàn có màu nâu, ngọt đậm nên cũng không mấy hứng thú lắm. Hơn nữa không ăn được nhiều tại socola mình ăn thường rất ngọt, ăn 1 2 lần là đủ ngán.
Lần đầu tiên được ăn loại socola ko ngọt gắt mà còn có mùi béo béo đúng vị mình ghiền luôn. Ăn liên tục 5 6 viên mà vẫn còn thèm ăn nữa. Chị chủ có cho thêm mùi trái cây nên mình cũng thấy thích ăn loại socola nầy hơn.
Có gì đó sai sai khi con trai mà thích ăn kẹo, cơ mà kẹo Choco này lại có nhiều màu đẹp nữa mới chết chứ, á hìhi.
Thích vị trà xanh nhất nha, bỏ một viên kẹo vào miệng nhai cảm thấy mềm và ngọt ngon vô cùng, dự định là sẽ mua dài dài cho mấy xấp nhỏ ở nhà ăn :3 á hì hì thích quá đeeeeeeee!!!!!
Trước giờ chỉ biết Chocolate có vị đắng với vị sữa thôi, nhờ rainbow Choco mà được thưởng thức Choco quá nhiều vị, kết nhất là vị việt quất đỏ và trà xanh, nghe đâu tới 9 vị lận, phải ráng ăn cho hết các vị mới được. Một hũ nhỏ 1 vị chỉ 35k, kẹo nhiều ơi là nhiều còn mix vị thì 40k. Đặt hàng là có liền.