Cô bé bạn thân rất thíc chụp ảnh sống ảo ở đây nên kéo mình đi cùng ????
- Quán này cùng với 1 loạt các quán khác nằm trong dãy cafe trên đường ray tàu hỏa. Ban ngày thì ksao, chứ ban tối tầm 7:15 h tàu chạy thì siêu nhộn nhạo và nguy hiểm, tàu lướt qua mình san sát luôn rất sợ ấy ????????????
- Đồ uống ở đây cho vào cốc bé xíu :))) Mình gọi cafe trứng uống rất ok k bị tanh. Bạn m gọi cafe cốt dừa (là cafe + cốt dừa chứ kfai cốt dừa đá xay như ở Cộng đâu nhé :))) )
- Giá đồ uống cũng khá chát, là 40k - 45k 1 cốc bé tí. Ở đây chủ yếu bán cho khách du lịch Tây thôi