Thử đồ Hầm, vì thấy trông khá xinh xắn trong khu Foodcourt xung quanh toàn lẩu là lẩu này.
Mà vị hơi khó ăn đó, cứ thiên cari thế nào đó. Bò hầm Hong Kong không giống kiểu sốt vang hay ăn nói chung khá nặng mùi.
Thực ra không có j nếu miếng đùi gà kia không bị sống và thậm chí tụi mình mang ra quân feedback thì họ chỉ nhận lại chứ KHÔNG CÓ NỔI 1 LỜI XIN LỖI nào :)
Thăm thú 1 vòng foodcourt Aeon Mall Hà Đông mới thì thấy ngay tiệm đồ hầm xinh xắn này. Thực sự ấn tượng đầu tiên là rất xinh ý, nhìn là muốn thử ngay rồi. Nhóm mình có gọi bò hầm kiểu HongKong, đùi gà Tây Ban Nha, cơm lá thơm lúc đấy đang có chương trình mua 1 tặng 1 nên được tặng khoai tây chiên nữa. Nhưng chất lượng thì... có thể về phần gia vị thì có người hợp người không nhưng thịt gà cắt ra còn sống ạ, mà rõ ràng là đồ hầm thì nhẽ ra phải ninh nhiều giờ, chẳng hiểu sao còn sống được...
Sang Aoen mall Hà Đông định ghé tầng 2 khu nhà hàng nhưng hơi "chát". Rủ nhau lên khu ẩm thực tầng 3 giá có vẻ yêu thương hơn. Kết quán ngay từ khi nhìn, đồng phục nhân viên cute dã man. Gọi 3 suất: bò hầm Hongkong, cà ri hải sản và gà hầm vang trắng gì đó. Cà ri chuẩn vị nước ngoài mình đã ăn, gà thơm mùi rượu, còn bò hầm Hongkong rất đậm đà, mình ăn hết sạch của con bạn lun. Nhìn bát sứ có tay cầm màu xanh đậm chụp ảnh lên CHILL CHILL. Nói chung là ấn tượng!