Đến lần đầu tiên vì bạn rủ hôm sinh nhật banh, lần đầu cực kì thích quán này vì view đẹp, đồ ăn ngon, nhưng hôm đó là trong tuần nên quán cũng hơi vắng và cũng vì thế mà quyết định quay lại lần 2. Nhưng lần này đến thì hoàn toàn trái ngược với lần đầu.
Vừa tới quán hơi ngộp vì quán khá đông, chỗ ngồi ngoài cũng ko có, hỏi nhân viên thì bảo không có chỗ, nhưng hỏi đến chị chủ thì có ngay, vì chỗ trống đó bị nhân viên ngồi tán gẫu rồi.
Mình và bạn gọi 3 món: sụn gà rang muối, cá đuối nướng và rau thập cẩm kho quẹt. Lần trước cũng gọi những món này, nhưng dụn gà ra thì có lèo tèo vài miếng mà 75k/dĩa, cá nướng thì có vị khai xộc cả vào mũi, bỏ hết cả dĩa ko ăn được, rau kho quẹt thì ăn tạm được nhưng nhìn cách để rau củ chán ko chịu được.
Thường thì mang nước chấm ra trước rồi bưng món ra sau, đằng này món ra tồi ko thèm bưng nước chấm ra, đợi hỏi mới bưng ra. Quán đông quá mà chất lượng như vậy thì sẽ không quay lại thêm lần nào nữa
Phải nói là tuyệt dời ông mặt trời... đồ ăn ngon giá cả phải chăng. View quán hướng ra cầu công ký với bờ kè bao mát mẻ, phục vụ nhiệt tình, đẹp trai... Rủ hội ae kết nghĩa làm vài chai thì ôi thoii....
Có hôm mình được ăn ở quán này gần nhà bà của mình vì chỗ cũ quá đông nên tạm ăn ở đây. Nhìn thấy cũng đông lắm chỗ ngồi có chút hơi nhỏ. Quán rất nhiều món ăn về ốc sò nghêu .... Tóm lại là thức ăn để nhậu lai rai. Món ăn cũng tạm k ngon lắm nhưng hơi ít mà giá lại cao chỉ nhiêu đây mà có thể lên đến 1 triệu ăn thì đc 5 người ( người ăn người còn k ăn ). Quán bán hơi lâu nhưng chủ quán cũng vui tính nên k gì ???? hên là được bao ăn ở đây chứ mạnh ai nấy chả cũng tốn một mớ ????
Cơ mà món răng mực xào tỏi bơ ngoon nhức nhói luông ???????? thíc món này lắm ý ????