Quán này mình ghé lần đầu thôi chứ mấy ông bạn mình hay nhậu ở đây lắm . Không gian lề đường mát mẻ mà thấy cũng sạch sẽ lắm , nhìn sáng sủa và hoạt động đến gần sáng . Đồ ăn hải sản thấy cũng tươi sống , menu dự đoán khá cao vì nghe bill tính triệu ???????????? có mua ché của cô hàng rong với hộp bắp xào xe đẩy ngang . Nhân viên cũng ổn lắm . Thức ăn vừa miệng , ổn . Quán để địa chỉ tưởng hẻm nhưng thật ra ngồi mặt tiền thoáng mát
12h khuya cả đám kéo nhau đi nhậu, đi dọc bờ kè thì thấy quán này sáng nhất nên quyết định tấp vào làm vài ve.
Không gian : Thoáng mát, rộng rãi, thích hợp cho cả đám tụ tập, không sang trọng, không phù phiếm, bình dân một cách rất Sài Gòn
Món ăn: Khá ít, chất lượng cũng bình thường, không có gì đặc sắc. Menu đầy đủ các loại món, đáp ứng mọi nhu cầu.
Nhân viên: nhiệt tình, vui vẻ
Giá cả: ổn so với mặt bằng chung
Nói chung là sẽ quay lại trong thời gian sắp tới nữa!
Món ăn phải nói là dở, đắt, chậm ra món, đợi hơn 40p mới có món, khi ra món ăn thì món nào cũng mặn, vị ko ngon. Chỉ một câu dành cho quán:
VÀO MỘT LẦN RỒI THÔI!!!
Đã từng ăn nhiều quán bún chả mà chưa thấy ở đâu dơ như ở đây. Không gian dơ, đồ đạc để lộn xộn bừa bộn làm mất cảm giác ngon miệng. Trong bún thì có cọng tóc. Rau thì rửa sao mà còn đất, còn có cả lông chó hay lông mèo trong rau nữa, huhu.
Bình thường hay ăn quán ở q1 có 40k/ phần mà đồ ăn nhiều + sạch sẽ. Hôm nay thấy menu giá bún chả 50k/ phần nên nghĩ chắc cũng ok mà tới thấy đồ ăn dơ quá thấy mất mặt ghê gớm.
Sẽ không bao giờ quay lại
Tụi mình đến quán đang vui vẻ thì gặp ngay thằng nhân viên mất nết như kiểu mới bị bồ đá. Mới vô kê bàn thái độ, ly dơ xin đổi cũng thái độ, khui bia tụi mình kêu từ từ chờ bạn cũng thái độ đã vậy còn bưng thùng bia vô xong ném cái rầm xuống đất. Tụi mình ghét bỏ về luôn và thế là mất 54k tiền ngu vì nó lỡ khui 3 chai bia. Nói chung quá tệ. K bao giờ đến quán 1 lần nào nữa.
Cả 1 nhóm 8 người vô quán, có 1 anh nhân viên nhìn cũng sáng sủa. Nhưng mới vô chọn bàn đã thái độ,ly dơ mình nhờ đổi thì mặt nhăn,lúc khui bia mình kêu từ từ là anh cầm bia mang để đánh đùng 1 cái. Xong mình quyết định trả tiền 3 chai bia đã khui và cả nhóm đi quán khác. Thật sự ức chế. Né né
Không gian cũng okie NHƯNG quá lâu, phải nói là QÚA... QUÁ LÂU. Nghĩ sao sau 1 tiếng rưỡi, quán đem ra được đúng 1 món. Cả gia đình ăn ĂN ONLY 1 MÓN ròi ngồi uống nước no lun trong 1 tiếng rưỡi. Mak cả gia đình lúc đầu gọi đến 4 món. Qúa đáng cực kỳ. Hỏi bao nhiu lần thì mấy ac nhân viên cũng bảo sắp đem ra ròi. Thế là sau 1 tiếng rưỡi, không thể chờ nỗi nữa gia đình tui quyết định tính tiền đi lun hok ăn nữa.
Gía cả thì cũng quá mắc được vài miếng. Tổng cộng đĩa mì xào và mấy lon nước là 230k
Nhóm mình gọi món từ 1h trước. Xong trưởng nhóm phục vụ ra bảo món này phải chờ 1h30. Nhóm cũng ráng chờ. Chờ xong chính người trưởng nhóm ra bảo nhóm mình không gọi món đó. Mình tức lên gây lộn thì người trưởng nhóm này không những không xin lỗi lại còn muốn kéo mình ra đánh nhau ngay gần đó. Cởi phanh cả áo và thái độ thách thức cực kỳ mất dạy. Không bao giờ quay lại quán với thái độ phục vụ này
+ Vị trí: ngay bờ kè đường ray tàu hoả
+ Không gian: sáng và khá rộng, lấn từ trong nhà ra lề đường
+ Hương vị: bình thường
+ Số lượng: ít
+ Nhân viên: không nhiệt tình lắm, hơi soang chảnh
+ Giá cả: đắc anh em ạ
+ Hạn chế: món lên khá lâu và không ngon như giá