Đi công tác tại Đà Nẵng 01 tuần , tôi có đến Quỳnh Hương - Sơn trà thư giản :
- Vị trí : rất tuyệt vời
- Không gian : rất lạ so với các quán khác.
- Thức uống : ngon nhất là Kem ( kem này là kem gì mà ngon nhất là kem sôcôla)
Tuy nhiên : Quán nên điều chỉnh lại âm thanh - nhạc để tạo cảm giác thư giản khi khách đến.
Dùng laptop : wifi hay bị chập chờn.
Nhân viên phục vụ : điều chỉnh lại phong cách phục vụ ( chưa chuyên nghiệp lắm so với quán khác )
Nói chung tôi rất ấn tượng Quỳnh Hương.
Lần sau ra Đà Nẵng tôi sẽ lại đây để thay đổi không khí.
Quán đẹp .k biết giờ sao. Chứ lần đầu mình tới. Cả bọn tổ chức sinh nhật bạn. Đi về quên cái bánh kem (chưa ăn miếng nào) . Cả bọn ra về. Đường xa, nhớ ra quay lại thì cũng tầm 30 phút, hỏi nhân viên thì bảo k biết, nhìn xuống phòng pha chế, còn lại nửa cái bánh. Của k tiếc, nhưng tức, mấy năm rồi vẫn ấn tượng
Mình đến Quỳnh Hương lần đầu là đã thấy thích do không gian quán quá đẹp: tầng dưới cỏ cây hoa lá thoáng đáng, tầng trên là gác toàn bằng gỗ mát lịm. Thực ra mình thích không gian ở trên hơn do quá ấn tượng về độ đầu tư toàn gỗ tốt, đồ trang trí hay bàn ghế cũng là gỗ đúc, thật đặc biệt!
Quán có nhiều menu món, từ đồ uống giải khát, thức uống có cồn đến đồ ăn nhanh. Chỉ có một điểm có lẽ là do khách đông quá nên nhân viên quán phục vụ đồ uống hơi lâu.
Quán xứng đáng là một cái tên được nhiều người dân ở Đà Nẵng biết tới, dù là cứ nghĩ đến cà phê sang hay độc đáo người ta lại nghĩ ngay đến quận Hải Châu. Thế nhé, một điểm đến thú vị cho Sơn Trà!