Mình cũng ăn ở quán đc 2 lần. Lần đầu ăn trễ nên ko có bình đựng mắm. Còn lần sau ăn lúc 10h thì có bình. Cảm nhận ngon, giá mềm. Thấy hương vị cũng tương tự bên Trần nhưng giá chỉ bằng 1/5 thôi. Mì quảng và bún mắm nêm cũng ngon lắm. Ăn mắm mình vắt thêm chanh và ớt vì hơi mặn.
Bánh tráng cuốn ở đây ăn kèm với heo hoặc cá nục thôi, hok nhiều lựa chọn lắm. Tụi mình chọn ăn vs heo hấp sả, ăn khá ổn, heo ko bị mỡ nhiều vs thái miếng ko quá mỏng; rau kèm cg nhìu. Có điều mắm nêm thì mình k ăn đc, vị hơi mặn, mùi mạnh quá; xin nc mắm chấm, bé phục vụ nói mắm chua ngọt mà mặn chát lun, hok có tí ngọt nào phải xin thêm đường ???? Chắc đi 2 ng gọi 2 phần thui nên phục vụ hok đc nhiệt tình lắm.
Quán này đổi chủ vài lần rồi. Chất lượng không còn được ngon như lúc đầu nhưng vẫn ok. Mình gọi 2 phần thịt luộc. Giá heo lên nên giá ở quán lên 10k. Nhg trông phần thịt đầy đặn hơn. Lát thịt dày hơn. Ăn kèm với rau sống. Cuốn bằng bánh tráng đại lộc và mì lá. Mắm ngọt mặn vừa phải. Mình gọi thêm 1 phần bún mắm. Mắm hơi ngọt so với mắm chấm. Tô 20k thịt nhiều. Thái độ phục vụ của nhân viên hơi chán. Đứng toàn bấm đt. Xin tỏi ớt thì cho 1-2 củ cho có lệ.
Thấy các bạn review nhiều nên đến đây ăn nhưng đồ ăn cực kỳ tệ. Mắm nêm mặn chát, không có gì ấn tượng. Đồ ăn thì gọi gì cũng kêu hết đồ, như kiểu lâu lắm ko có người ăn nên họ cũng ko làm nữa luôn. Thịt luộc ít, ko khác gì tự luộc. Tóm lại là chán lắm các bạn ạa
Mình tìm hiểu quán qua foody khi đến Đà Nẵng và ghé ăn thử. Giá quá rẻ cho chất lượng món ăn.
- Bún mắm nêm tô ăn ngập mặt giá chỉ 20k (thập cẩm nhé, còn thịt luộc thì có 15k thui)
- Bánh tráng cuốn thịt: thịt ổn, rau nhiều, bánh tráng ngon, ăn kèm với bánh như bánh ướt thay bún (cái này chắc ở miền Trung ăn vậy chứ miền nam mình toàn cuốn với bún) - giá 35k
- Cá nục hấp: vị ngon, cá tươi, phần nhỏ 3 con - 35k
- Nước ngọt: 10k
Mình gọi 3 món và 1 nước giá tổng cộng 100k, ăn no ngập mặt.
Đây là quán đáng thử nếu bạn muốn khám phá món ăn đặc sản ở Đà Nẵng với giá thành quá ổn cho chất lượng.
- Nhân viên ở đây rất thân thiện, vui vẻ và nhiệt tình đấy nhé. Mình tin là các bạn sẽ hài lòng :)
Lâu lâu thèm bánh tráng thịt heo quá nên cũng kiếm quán nào order về thử. Lướt review ở đây khá tốt nên cũng đặt về thử.
Phần 35k mà khá chất lượng. Ấn tượng là bịch rau siêu lớn, đầy đủ. Thịt heo cũng nhiều, lát dày. Mắm nêm ăn tạm ổn và bịch bánh tráng đại lộc nữa.
Nhìn chung mình khá hài lòng, rau sạch sẽ. Mắm vừa miệng. Sẽ thử lại.
Núp nhà thèm bánh tráng thịt heo quá phải order về cho bõ tức.
Phần như hình là 45k.
Rau nhiều, tươi, đầy đủ cả.
Thịt cắt không mỏng như các quán khác, chất lượng nè. Có mỳ, bánh tráng Đại Lộc để quấn kèm luôn. Thích ăn bánh tráng này hơn bánh cuốn khô kia. Dai dai thích lắm.Phần cho 1 người khá vừa phải, vừa đủ. Nhiều quá nó lại ngán.
Mắm nêm pha ngon, vừa miệng, lại không quá mặn, thơm lừng luôn.
Nhìn chung quán siêu hợp gu mình, giá thành ổn, chất lượng và siêu ngon nè.
Gọi quán khá nhiều lần rồi lần này mua về quên bỏ mắm, ớt, có gọi báo anh nhân viên anh ấy rất nhiêt tình bảo sẽ qua lấy giúp, nhưng chủ quán lại bảo đã bỏ rồi tìm lại đi, cách nói của chị như kiểu ko tin là nhân viên mình làm thiếu. Ko ai muốn mua về tưởng được ăn ngon mà giờ lại ngồi đợi mắm,
Mình đi xa về, nhớ bánh tráng thịt heo, là đến quán ăn liền. Hương vị vẫn ngon như cũ, đặc biệt là mắm nêm đậm đà. Rau tươi, sạch, xanh. Thịt dày, tươi, chắc. Không gian quán khá sạch sẽ. Mình đi 2 người, gọi 3 suất, 115k. Chắc chắn sẽ quay trở lại.
Trưa nay mình mới ăn.oder về. Mắm mặn. Cho chanh it nên vắt vào k đỡ. Nên pha cho thơm vào cho đỡ mặn. Ít bánh phở quá. Mình đặt hàng đc free ship và có phiếu giảm giá của now nên giá cũng ok. :))