Vô tình phát hiện ra quán cafe có vô số loại nước siêu ngon và còn rất lạ nữa nha. Cuối tuần vừa rồi lang thang quán xá vô tình gặp phải quán này và yêu luôn nha. Hôm nay, nhờ nhỏ trong công ty ra ngoài ghé bên này mua cho mình một ly sấu dầm về uống. Sấm đầm ngon ơi là ngon, nước lại thơm ơi là thơm đặc biệt quả sấu vẫn còn giữ được độ giòn tan và ngon ngọt nhé. (y) đáng dể thử lắm nhé.
Quán không gian thoáng mát, bàn ghế ngồi thoải mái. Menu đa dạng, mình thấy quán lúc nào cũng đông khách. Chị chủ rất hay bổ sung món mới nên có nhiều sự lựa chọn cho khách hàng dù quán chỉ là quán kiểu cóc hehe. Mình gọi 1 ly cafe caramen và 1 kem flan dừa. Cả 2 món đều khá ngon, kem flan có cho thêm chút cafe nên ăn thấy thơm hơn nhiều. Quán này còn bán cả trà sữa, theo mình đây là quán để mọi người có thể rủ nhau ghé tám chuyện khá hợp lý :).
Lâu lắm rùi mới có thời gian ghé quán. Quán vẫn thế, không gian thoáng mát. Bàn ghế ngồi thoải mái, tuy là quán cóc nhưng đồ uống khá phong phú. Menu đa dạng món quán tự làm, giá cả hợp lý. Mình gọi ly trà đào và ken plan. Trà đào ngon, kem plan có thêm cafe nên mùi vị ngon tuyệt :). Mình khá thích quán này.
Do bầu bì nên cai cafe chứ trước cứ đóng đinh quán này ak :). Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn ghé uống các loại nước chị chủ tự làm và mua các loại bánh chị ấy làm. Lần này thấy chị làm bánh tart nên mình order ngay :). Cái 7k và free ship trung tâm nên mình quất luôn 10 cái, 5 nhân dừa 5 nhân dứa. Bánh nhìn đẹp mắt, khá thơm và ngon.
Quán này bán khá là nhiều đồ uống hấp dẫn, mình nghe nói vậy chứ chưa có dịp uống. Hôm nau order về uống thử xem sao. Đồ uống khá là ngon, dễ uống, các loại nước atiso, sấu, trà sữa, chanh dây,...món nào cũng khá ngon, pha chế rất vừa uống. Trà sữa thì khá là nhiều thạch, mùi vị đậm đà. Nói chung đồ uống ở đây ok, giá cả cũng hợp lý. Nhân viên phục vụ cũng khá nhanh nhẹn và nhiệt tình nên mình khá là thích. hy vọng lần sau sẽ tiếp tục uống tiếp và càng ngày càng ngon hơn nữa, hihi.
Vị trí quán dễ tìm, không gian ngồi thoải mái.
Quán này mở cũng khá lâu rồi, mà mới có bán thêm mấy món điểm tâm, giá cả thì vừa phải.
Nhân viên dễ thương, anh chị chủ thoái mái.
Cà phê quỳnh bữa nay có thêm cơm cháy nữa, cơm cháy trong bì được hút chân không cẩn thận, một bì là 65k, cắt gói cơm cháy ra mà mùi thơm sộc vô mũi luôn :)) cơm giòn với có nhìu chà bông và giữa hai lớp cơm cháy còn có chà bông nữa, túm lại là thơm ngon vô cùng hị hị
Kết quán này ghê, quán cafe gì đâu mà có đủ thứ loại nước uống hấp dẫn trên đời hà :))
Hôm bữa cả văn phòng mình order rồi mua về uống thử. Ui cha là đã!!! Quán có trà sữa nè, sấu dầm, hoa atiso dầm, bòn bon dầm, sữa chua matcha, sữa bí đỏ, nước ép dâu tằm... toàn mấy thứ lạ mà ngon, đúng kiểu nhà làm luôn nè.
Thích nhất là nước atiso á, màu tự nhiên đẹp quá trời, nước thì có vị chua chua, ngọt ngọt, có mấy cái hoa atiso giòn sựt sựt trong ly nữa. Vừa uống vừa nhai thích lắm luôn.
Sữa bí đỏ thơm béo, ngọt vừa phải. Trà sữa cũng ngon. Bòn bon dầm có mùi men hơi giống rượu nhưng cho đá vào uống rất thú vị.
Xếp quán này vào danh sách các địa điểm tiềm năng để mình khai thác trong mùa hè này, kaka :)))
Lâu lâu ghé lạu khu Pasteur,chọn đại quán này ngồi thử.
Nước ở đây dùng được,giá cả khá hợp lý.
Quán k có đánh bài nên không ồn ào mấy,thích hợp ngồi tám chuyện.
Sẽ còn quay lại nhiều