Quán rộng rãi thoáng mát, mở cửa từ sáng đến tối
Hủ tiếu bò kho: Nước lèo nóng hôi hổi, thịt dai nhưng vẫn mềm, rau tươi, gọi thêm bánh mì thì bánh giòn nóng dù đang là buổi tối. Gọi cái là có ngay không phải đợi lâu.
Nói chung là ăn rất được, mọi người có dịp thì ghé thử nhé.
P/S: cái khác chắc là sợi hủ tíu của nó mềm như sợi phở :P ở miền tây ăn hủ tíu bò kho sẽ ăn cái sợi như sợi phở ấy
Mình thích phở ở đây, nước lèo hợp khẩu vị. thịt bò nạm mềm và gân dai ngon.Mình thường dùng sợi hủ tiếu sa đéc hơn bánh phở vì hủ tiếu dai và thơm, bánh phở ăn khá ngán. Tô nhỏ 35k, giá hợp lý so với chất lượng và mặt bằng khu Phú Nhuận. Có dịp sẽ ghé lại đây!
Quán ngon xuất sắc đúng chất hương vị hủ tiếu miền tây . Sợi hủ tiếu ở đây rất ngon và khác biệt với những quán khác . Bạn là người miền tây mà đang sinh sống và làm việc ở Tp.hcm nếu nhớ tới hương vị hủ tiếu thì bạn nên ghé tới quán sẽ cho bạn hương vị của hủ tiếu Sa Đéc . Về giá cả ở đây thì hợp lý vì ở đây là mặt tiền nên ko bình dân lắm tầm 40k cho 1 tô hủ tiếu miền tây về phục vụ thì nhân viên rất nhiệt tình với quý khách gọi đồ ăn là có ngay nên mình rất thích cách phục vụ ở đây . Các bạn có dịp ghé qua để thưởng thức hủ tiếu Sa Đéc Miền Tây nhé !
Hủ tíu và phở ăn được, nước dùng ngon. Giá cả hợp lý so với chất lượng, không gian rộng và sạch sẽ, phục vụ bình thường........nói chung là đáng để ghé lại :D