Nhà gần đây nên lúc quán mới mở có qua ăn thử, bây giờ thèm mấy món mì, hủ tiếu xào hay cơm chiên thì toàn ghé chỗ này lun :3 Lúc mới mở quán có tặng free mỗi khách 1 ly rau câu mít với 1 ly trà đá, mà hôm nay mình quay lại chỉ còn free trà đá thôi. Quán sạch sẽ, nhân viên tuy k thân thiện cười nói với khách nhưng có vẻ lễ phép theo kiểu rụt rè ý. Đồ ăn đem ra lúc nào cũng đầy ụ, rau nhìu mà thịt cũng nhìu nốt, hôm bữa đang đói nên gọi 1 phần cơm chiên dương châu bò lúc lắc mình nhớ hình như 57k, cơm nhìu mà bò cũng quá trời, bò siêu mềm lun, ăn xong mún lăn về, siêu chất lượng. Thấy quán bán đồ ăn ngon với lại giá cũng ổn so với chất lượng mà hơi vắng khách nên lên review, bạn nào có ý định ghé thử thì đi đi nhaaaaa, k thôi quán ế đóng cửa là tui mất chỗ ăn tối :))