Bữa giờ ăn chỗ này quài mà đâu có biết tên quán, chỗ bán gì đâu. Bữa cả team cử đại diện đi mua đồ nên mới biết đây thôi. Nói thiệt ko thấy cái tên ở đâu hết, do thấy toàn heo quay trong cái tủ kính hấp dẫn quá thôi, nhớ mỗi cái địa chỉ còn tưởng chưa có trên foody, ra là cũng có tiếng lâu rồi. Bánh mì bên này bình dân, 10k 1 ổ mà đặc biệt ngon. Nhân cũng đơn giản, có thịt heo quay, rau, sốt, đồ chua, hành ngò, dưa leo thôi mà ngon ghê. Bánh mì thì giòn, da heo ngon giòn giòn nhai rộp rộp siêu đã. Quán cũng nhỏ nhỏ nên chỉ mua về thôi, mà giờ nói mình xà quần cũng ko nhớ đường nổi. Nói chung là đúng món ngon cứu đói cuối tháng luôn á :D Phục vụ làm cũng nhanh mà sạch sẽ nữa nên rất oke nha.
Đọc bình luận thấy khen nên mình đặt trên Baemin chứ Now ko có.
Mình đặt 1 lạng heo quay riêng 32k
1 lạng da riêng 40k
1 ổ bánh mì có thịt sẵn 15k
2 ổ mì không 4k
Giá thì đồng ý có thể tăng, nhưng khi shipper đưa điện thoại cho chủ quán thì chị chủ nói sao e ko ghi rõ(chưa gì đã đổ lỗi cho khách trong khi menu quán mình như thế nào còn ko biết) rồi kêu 32k heo quay là ổ bánh mì thôi chứ 1 lạng heo quay riêng tới trăm mấy lận. Mình hỏi: ủa heo quay gì mà trăm mấy 1 lạng ạ, app ghi 32k/lạng mà chị. Lúc đó mới kêu tăng lên 35k/lạng rồi (mới câu trước kêu trăm mấy câu sau 35k) mình ok vậy e bù thêm cho chị 3k đúng ko thì ừ
Tới khi tính tiền lấy thêm 10k
Chưa kể cân thiếu cho mình tới một nửa.
Thịt heo quay thì như xá xíu ngọt, da gần như ko có và rất ỉu
Da heo quay kia thì cứng như đá còn đắt nữa ????
Bánh mì heo quay thì rẻ nên thôi cũng ko nói đi ăn hơi ngọt do thịt heo quán này ướp ngọt rồi
Đơn hàng hết 101k mà mang cục tức vào người chán dễ sợ
Thịt quá vụn, ăn ko có cảm giác là thịt luôn giống bánh mì nhân bánh tráng xộp xộp, nước chan quá ngọt luôn. Thà xịt nước tương ko ăn còn ngon hơn. Được mỗi cái rẻ thôi, ăn cho biết.