Mới thử 2 món bánh mì kẹp với Caeser salad ( chả biết viết đúng k :))) ) ở đây , thấy khá là ngon , bánh mì kẹp ăn giống bánh mì donner kebab , nhưng bánh mì ở đây là bánh mì dài k p tam giác , còn món salat ở đây ăn cũng ngon luôn , ngọt ngọt , thanh thanh , có cả bánh mì với thịt với rau trộn lẫn với nhau , ăn vừa mồm cực ;)
Hồi còn ở nhà, mình đóng họ quán này luôn. Ngày nào cũng phải một cái đều như vắt chanh. Bẵng đi một thời gian lên HN, mấy ngày hnay về thèm quá, chạy ra mua thì hơi thất vọng vì bánh xẹp lép, không còn đầy đặn như hồi trước. Đứng nhìn thấy bác bán hàng thò tay không vào bốc rau, vừa lấy khăn lau khay xong lại bốc luôn vào rau cho mình ăn, xong mỗi chiếc cho được một nhúm bé tí. Hầy :( mong quán điều chỉnh ạ
Ăn từ lúc quán mới khai trương đến giờ, giá rẻ so với các quán khác mà chất luọng rất ổn, phục vụ được, hầu hết mình đều mua mang đi, mấy lần đến ăn toàn vào sáng nên đc ngồi xem công đoạn cắt bánh của chị pv nữa :))). Đồ uống ở đây bình thường, ko có gì đặc sắc, hamburger ăn cx ổn.
Bánh mì thịt có lẽ chỗ này làm một trong những đia điểm yêu thích nhất của mình. Bánh mì thơm nóng giòn, nhân thịt bên trong thì hết xẩy luôn :3 thịt mềm được ướp gia vị và quay đúng độ, cắt miếng dài mà mềm tan :3 lần nào đi qu đây cũng phải tạt vào làm 1 cái :))
Chưa vào quán ăn bao giờ mới chỉ mua mang về nếu ngồi bên trong có phục vụ cả đồ uống các loại smoothie trà sữa thái.. bánh mì 20-30k tuỳ loại ít hay nhiều thịt..tầm 5-6h qua đây mua khá đông luôn bánh lúc nào cũng nóng giòn thịt mua mới cắt ở xiên nướng khá mềm mà không bị quá nhiều mỡ rau củ giòn giòn với nước sốt ngậy với tương ớt ăn rất vào miệng :3 khá ưng bánh mì ở đây bán luôn
Bánh ở đây rất ngon nhé ace mà giá lại rất rẻ chỉ từ 20k thôi nhé . Bánh ăn kèm với rau salad và sốt thơm ngon ngầy ngậy làm mình luôn nhớ đến mỗi lúc đói bụng ăn cả năm nay r , ngày nào cũng ăn mà ko thấy chán . Toàn bộ đồ đều là do nhà làm nên cực kì đảm bảo về chất lượng luôn . ngoài ra quán còn phục vụ cả đồ uống hay nước giải khát đặc biệt có món trà sữa thái vị rất đặc biệt ko nhầm vào đâu đc luôn , đám bảo uống là mê . nếu dùng bánh mì và đồ uống xong mà các bạn còn chưa thấy no căng thì quán còn một món rất đặc biệt đó là gà rán mình đảm bảo ăn còn ngon và thơm hơn kfc và lotte rất nhiều luôn ngoài ròn thơm trong mềm đậm đà vừa miệng làm hài lòng mọi thứ.
Đây ko phải là lần đầu tiên t ăn tại đây . Mọi lần đều mua tại cửa hàng nhưng hnay do lười nên gọi ship về nhà . Lúc đầu tưởng là 9h55’ đồ ăn sẽ về tới nhà nhưng ai ngờ là 10h20’ đồ ăn ms có . Lúc đầu mik đặt trà đào và gà của quán , nhưng về sau do ko có chủ quán để pha nên đổi sang trà Thái thì cx Ok . Đồ ăn về đến nhà thì gà còn nóng , nhưng bị chảy mỡ ra túi vs trà thái rất nhiều . Trà Thái ship về đến nhà thì mik ms phát hiện ra ko có ống hút , còn gà lớp vỏ bên ngoài thì hơi ko và cứng , nhưng đổi lại bên trong thì gà mềm thấm gia vị , trà thái thì vị cx đc nhưng uống đến gần cuối phát hiện ra trong cốc có cái j đấy đen đen . Mọi người xem hộ e cái j đây ạ !!!!