Hoàn toàn k thấy món nào ngon luôn. Mình đi ăn tiệc mà mấy bạn phục vụ thấy thiếu chuyên nghiệp hix :(
Nước ngọt mở sẵn hết ga uống ngán vô cùng
Nước chấm thiếu thốn ăn món nào cũng nhạt nhẽo phải xin nước chấm, mà cho nguyên bàn có 1 chén nhỏ xíu nước chấm :(
Xong bàn mình xin nước chấm quài bạn phục vụ mang ra thế này haha hài cười đau bụng
Mình có đi dự tiệc mừng thọ ở đây. Không gian tương đối tốt rộng rãi nhưng sảnh tiệc không có màn hình led như những trung tâm hiện giờ.
-3 món khai vị có gỏi tôm sứa biển ăn ngon, hơi ít sứa. Ba rọi cuốn rau củ nhưng thật ra là nấm kim châm, cả thịt và nấm đều rất dai, mấy người lớn tuổi ăn nhai không nổi đều nhả ra. Bóng cá xào x.o ăn ổn.
-Món gà tiềm thanh ngọt ok.
-Tôm phụng lê là món gây ấn tượng nhất, thịt tôm chắc ngọt, sốt chua chua ngọt ngọt beo béo ăn rất ghiền.
-Giò heo sốt tiêu ăn ngon, thơm, thịt mỡ mềm tan chảy trong miệng.
-Cá mú hấp kiểu hồng công bị tanh, không ngon.
-Xôi nếp bát bửu không có gì đặt biệt.
-Mì hấp tam tơ cho quá nhiều dầu, ăn rất ngán.
-Bánh flan quá ít caramel.
Đồ ăn tệ, khi xuống được tận bếp thì ôi thôi, mùi hoá chất tẩy rửa( ko dùng xà phòng để rửa chén hay các thứ nhé ) và các thứ đồ ăn xào nấu sát ngay bên những cái thùng rác sàn nhà lúc nào cũng nhớp nháp nhìn cái bếp vậy thật là quan ngại về đồ ăn họ bưng lên