Quán bánh gắn liền với tuổi thơ nè, cỡ chục năm dư luôn vẫn là địa điểm đó, những chiếc bánh đó với cái mùi quen thuộc. Quầy bánh chiên quẩy các thứ ngay trước cửa nên sộc mùi đâu mỡ hơi ngấy. Không gian trước nay vẫn bea xíu xiu như thế, chả thêm hay sửa tí nào.
Mình thích ăn bánh ruốc quay nóng với 1 ly sữa lạnh kiểu combo thần thánh í :v Hầu hết các loại bánh đều ăn qua rồi nè. Bánh lưỡi mèo hay tạc trứng khá ngon. Không khuyến khích bánh kem hay gato vì làm hơi công nghiệp kiểu cũ chứ không mềm mịn như các hàng nổi bây giờ.
Queen Bee Bakery
Trc quán bánh này ở lê đai hanh mà giơ đa chuyển sang hoè nhai rui nè ???? xa quá hông có đến nhìu nhìu dc hic hic
Nhớ ko nhầm thi lần cuối cùng ghé qua đây là mua bánh tart trứng :))
Giá 10k thi phải mà ăn thấy ngon phết, so vs bánh trứng trong kfc thi cũng ko thua kém đâu í ????????????
Ở đây cũng đa dạng nhiêu loại bánh ma ngắm thấy giá cung phải chăng chỉ tầm 5-15k thui nên thoải mái ăn no ko lo rỗng túi hi ????????????☺️????
Queen Bee Bakery có bán cả bánh gato chứ không chỉ có bán bánh mặn và các loại bánh ngọt nhỏ nhỏ. Bánh tart trứng trông rất ngon mắt này có giá là 10k nhé. Riêng mình thì thấy cũng không đáng lắm :)) ở bánh ngọt Hồng Kông cũng có rất nhiều bánh ngọt to hơn, ngon hơn và rẻ hơn tart trứng ở đây, mình thấy nó không ngon. Chỉ được cái đẹp mắt thôi.
Quán nằm ngay gần mấy quán trà sữa trên đường lê đại hành, khá dễ tìm, thích hợp cho mua mang về. Mình hay ăn bánh bông lan gà cay, bánh mì phô mai ở đây. Cả hai đều ngon, nhưng bánh mì ruốc phô mai thì hơi hên xui, có lúc vừa miệng nhưng có lúc phô mai lại hơi bị ngọt. Bánh ngọt socola cũng khá ngon, lớp bông lan mềm, bông, kem mịn, phủ socola. Quẩy rẻ, ăn cũng được. Giá cả hợp lí.
Quán nằm ngay gần mấy quán trà sữa nổi tiếng, khá dễ tìm. 2 loại bánh mình thích nhất ở đây là bông lan gà cay và bánh ruốc phô mai. Bình thường rất thích ăn bánh mì ruốc phô mai ở đây vì cheese béo ngậy khá ngon. Nhưng lần gần đây nhất mua về thấy phô mai hơi ngọt hơn bình thường. Giá ở đây cũng khá hợp lí.
Queen Bee, thiên đường bánh trái trên phố Lê Đại Hành. Đủ loại bánh các loại nhưng mình mới thử bánh trứng ở đây thôi. Giá cả khá rẻ so với thị trường chung, nhưng bánh trứng ngon cũng ngon nhưng dễ bị ngấy. Để mà so với bánh trứng ở kfc hay những chỗ khác thì có phàn chưa bằng được.
Bánh trưngs queen bee
Bước vào quán là thiên đường đồ ăn vặt, đủ từ bánh rán, quẩy đến bánh trứng. Nhìn bánh trứng cũng khá thích mắt, ăn thì khá béo ngậy nhanh bị ngấy lắm. Chắc chỉ được 7/10 độ ngon so với bánh trứng KFC thôi được cái rẻ hơn có 10k / chiếc. Tiện thể qua ăn đồ ăn vặt thì cũng nên thử món này
????10k/ bánh
????21 Lê Đại Hành
???? Quán này hồi trc thấy foody đăng vid quay bánh nhìn ngon ghê. Quán bé bé, hầu như để mua mang đi. Các loại bánh ăn khá bt, kiểu ổn thôi, dk cái đa dạng loại và rẻ
???? Bánh tart trứng 10k/ cái mua thì ngta lm nóng lại nên nhân chảy ra ăn ngon phết. Kiểu béo ngậy, thơm nx. Thấy ngon hơn cả bánh tart trứng của KFC
Bánh quá chán, lấy cái hình chân thực chút đi, treo nọ bán kia bực*** hoa cúc gì khô hơn bánh 2 k gần nhà nữa. Quán làm vậy k sợ khách đến rồi k quay lại hả, thấy gần nhà nên gọi ship đến ai ngờ thạch dừa hình thì to mà thực tế baby size, bánh hoa cúc mùi gì kinh dị vch lại còn cứng k nuốt nổi. Chán