Khi mà bụng đói cồn cào, người nôn nao thì bằng mọi giá phải tìm ngay cái gì đó bỏ vô bụng nha,
Đi qua thấy có hàng bánh mì nên ghé vào, biển đề bánh mì Hội An nên càng háo hức
.
Quán take away, không có chỗ để ngồi đâu, mọi người chỉ đến mua mang về hoặc đứng trước cửa hàng ăn thui, khá bất tiện khoản này
Mình gọi bánh mì queen, mới đầu định gọi gà xá xíu nhưng mừ hết. Chờ 1 lúc, mình ăn ngay 1 nửa ở đó, bánh giòn, nhân đầy đặn, thịt xíu ngon phết, trứng thì bt. Vì vội nên phần còn lại lúc sau mới ăn, bị cứng cả nhà ạ:((
.
Nói chung bánh mì tốt nhất là nên ăn ngay và luôn, nóng giòn mới ngon. Bánh 25k nha
Hnay mk có đặt 1 bánh mì đặc biệt, 1 gà, 1 trứng. Thì bánh đặc biệt nhân viên làm quên k cho nhân hay gì đó. Ruột bánh có đúng rau và 1 dải trứng mỏng. Ăn chỉ quá chán. Đề nghị nhân viên cửa hàng làm cẩn thận một chút. đừng tiếp tục làm bánh mà quên cho nhân!!!!!!!
Ngon nhưng đương nhiên ko bằng ở hội an ùi. Quán mặt tiền , anh chủ dễ thương, lúc tới hết bánh mì queen chỉ còn gà xíu. Thấy anh đang nấu nước sốt một nồi chà bá lửa nên chắc bán cũng đắt lắm ( mình tới lúc 2-3h, có mình mình mua thui hihi).
Giá 25k 1 ổ, to, gà nhiều, sốt đậm đà thơm và khá giống ở hội an. Có gói giấy bỏ bánh mì vào sạch sẽ, nhìn cũng tươm tất chuyên nghiệp lịch sự phết hihi.
Lần sau ra hà nội lại ghé mua ????
Đã ăn bánh mì ở đây nhiều lần, bánh khá ngon vị rất đặc biệt. Nhân viên kute và nhiệt tình, ở đây có cả trà sữa trân châu chỉ 20k nhưng rất đậm đà thơm ngon. Trà quất thơm chỉ 10k ????
Sẽ quay lại đây thường xuyên
Quán dễ tìm, đối diện đh thuỷ lợi, qua cầu đi bộ