❤️ Về chất lượng đồ ăn thì mfnh thấy ngon. Bánh tráng mềm, thịt heo ăn ngon, vừa nạc vừa mỡ ăn rất thích. Mắm nêm vừa miệng. Mỳ quảng mẹ mình ăn cũng khen. Rau tươi. Phục vụ nhiệt tình. Không gian cũng thoáng mát sạch sẽ
???? Cũng như các cmt phía dưới, giá tăng nhưng chất lượng không tăng. Làm ăn chộp giựt, xin thêm mắm thêm bánh tráng thêm rau tất cả đều tính thêm tiền trong khi bánh tráng cho 1 xấp mỏng, mình thường cuốn 2 lớp để khỏi bị rách thì 2,3 lần cuốn đã hết, xong xin thêm thì lại bị tính thêm tiền,. Như vậy là vô lý.
Trong chuyến du lịch của mình đến Đà Nẵng, trên đường đi núi Thần Tài nên kiếm quán mé bên này ăn. Mình đáng lẽ kiếm quán ở số 72 Núi Thành để ăn nhưng lại thì không thấy quán và vô tình thấy quán này nên ghé ăn thử. Quán sạch sẽ, nhân viên dễ thương, mì Quảng ăn khá ngon với khẩu vị của mình (mình không thích món mì Quảng lắm nhưng quán này mình thấy oki). Ở đây thấy ớt không cắt như miền Nam và ớt đỏ và một dĩa toàn ớt xanh, trộn với chanh. Lạ thật.
Theo mình đây là quán đáng thử :)
Một lần mì quảng và một lần bánh tráng cuốn. Mọi thứ từ đều ở mức ổn, từ đồ ăn đến phục vụ. Nếu bạn muốn thử cứ ghé qua vì còn tuỳ khẩu vị mỗi người mà đúng kh? ????
Mình gọi mang về 3 phần thịt heo Đại Lộc, lúc trc ăn thấy ổn nên cứ đinh ninh là lần này cũng thế. Nhưng không, phải nói đây là quán thịt heo cuốn bánh tráng TỆ NHẤT ĐÀ NẴNG RỒI. Giá tiền tăng, mà chất lượng đi xuống. Quá tệ hại. Thịt heo 90% là mỡ, lại còn chảy bở ra giống như đã luộc đi luộc lại nhiều lần. Quá kinh dị ???? Cắn vào chỉ thấy mỡ chảy ra chứ ko còn nghe mùi thịt heo đâu nữa. Ôi 50k/ phần phí tiền. Mắm bây giờ kêu bỏ thêm nhiều một chút cũng bị tính thêm tiền. Quá kinh.
Mình đã ghé ĐN rất nhiều lần,và ăn rất nhiều nơi.Nay đi lại có nghe người quen review quán này rất ok,giá cả phải chăng nên ghé thử.quán thì cũng sạch sẽ nhưng giá cả thì thay đổi rồi nha mọi người.Mình đi 2ng và gọi thử bánh cuốn thịt heo.Phần 65k.dĩa thịt thì sơ sài chắc tầm 5-6 miếng(mà nó mỏng với nhỏ chứ k như hình nha).còn phần bánh cuốn thịt 2 đầu da là 75k.Còn có mì quảng nhưng mình k dùng.mọi ng đi du lịch thì cân nhắc trc khi ghé nha.rất tiếc mình cũng k chụp lại hình vì đt hết pin.
Mình đi ra Đà Nẵng du lịch rồi nghe thiệu báng tráng cuốn thịt heo là đặc sản nên cũng lên Foody kiếm thử thấy quán này rate cao giá hợp lý nên tới ăn thử. Không gian quán rộng rãi, rất đông luôn. Lúc mình tới do dưới hết chỗ nên lên lầu thì trên lầu sáng sủa hơn ở dưới ngồi bàn cao còn dưới đất ngồi bàn gỗ thấp. Mình gọi trước 1 phần thịt heo hai đầu trước, nhân viên mang ra hơi lâu chắc do quán đông. Lúc mang ra thịt còn nóng hổi rất thích. Lúc sau mình gọi thêm 1 phần thịt bình thường ở quán gọi thịt heo Đại Lộc, lần này mang ra nhanh hơn thịt vẫn nóng luôn, mình rất thích điểm này. Thịt mềm nóng ăn rất thích. Hết rau, mì lá gì xin thêm thoải mái. Hài nhất là rót mắm ra còn có cả con cá, ban đầu mình nghĩ là có 1 2 con thôi lúc sau rót thấy trong bình nhiều lắm mỗi lần rót là ra 1 2 con cá.
Tổng kết lại ăn ngon, nhân viên hơi chán tí mà vẫn chấp nhận được, giá hợp lý. Mình và bạn gọi 1 phần heo 2 đầu 55k, 1 phần heo Đại Lộc 40k, 2 coca 9k/c TC chỉ cỡ 120k có dịp mình sẽ ghe ủng hộ nữa
Quán quê xưa mình là quán quen mình hay đi. Bánh tráng thịt heo khá ổn nên bữa tối đó mình dắt gia đình tầm 5 người đi ăn. Tầm 8h30 tối mà tầng dưới hết bàn nên nhà mình lên tầng trên ngồi cho thoải mái, nhân viên thấy nhà mình lên thì mình nghe nv nói nhỏ với nhau " lại có khách nữa", thôi thì bỏ qua tại vì chắc nv cũng mệt, gọi 5 phần để ăn thì phục vụ cũng nhanh nhẹn, mình gọi thêm mấy lon coca thì nv chỉ đem ra mấy li đá rùi ra 1 góc tám chuyện với nhau, phải gọi thêm mấy lần nữa mới đem mấy chai coca ra bảo là ko có lon, cơ mà nhà mình thì ko uống chai nên uống trà đá. Lúc đang ăn thì có 2 bàn khác về, có mỗi bàn mình đang ăn thì nv lấy đống dụng cụ ra dọn dẹp khá ồn ào rồi còn tắt quạt hết quạt trong khi nhà mình đang ăn, bực quá mới hỏi sao tắt quạt trong khi 10h mới đóng cửa, thì bảo tranh thủ dọn dẹp rùi bật lại 1 cái quạt cho nhà mình mà vẫn tiếp tục dọn dẹp, mình gọi 5 phần mà bánh đúc đem ra có mỗi cho 2 phần phải gọi thêm mấy lần, định hỏi tăm tại vì nv dọn hết rồi mà nv cũng lơ. 1 bữa ăn thất vọng cực kì. Lúc mình ăn xong xuống tầng khách vẫn đông và nv phía dưới phục vụ vãn nhiệt tình. Mong quán điều chỉnh lại nhân viên tầng trên. Sẽ ko quay lại!