Quẩy ở đây ăn rất vào, mình đi 3 người mà hình như ăn phải đến 30 cái quẩy (hoặc hơn) :)))) Bọn mình gọi thêm mấy lần, chị chủ quán rất nhanh nhẹn. Quẩy nhỏ, rán nóng hổi, mà ko bị ngấm mỡ nên ko hề ngấy, chính thế nên ăn càng đc nhiều. Nước chấm bình thường, ăn ổn. Nhưng món này cũng chỉ để ăn vặt, mình ăn nhiều thế nhưng vẫn ko no :)) thỉnh thoảng qua vừa ngồi ăn quẩy vừa ngắm phố phường cũng vui :)
Một hàng quẩy nổi tiếng trên phố cổ. Thấy nhiều người khen lắm mà sao mình chẳng thấy ngon :(
Chỉ là hàng vỉa hè ngay trên mặt đường Hàng Bông, cũng khó mà để ý thấy, vì biển quẩy nóng bé quá, hôm mình đi trời lạnh rồi mà vắng lắm, chả mấy ai ăn, nên nhìn mãi mới thấy bác bán quẩy.
Mới chỉ ăn một lần ở đây thôi ạ. Một đĩa quẩy rẻ lắm, 20k/10 cái. Biển ghi quẩy nóng mà hôm mình đi bác ý lấy cho đĩa quẩy nguội ngắt ý, mất hết cả ngon :(( theo như quan sát thì quâỷ được làm thành từng mẻ, để vào một cái mẹt ngoài đường bán, nên cảm giác để ăn được miếng quẩy nóng ngon là phải nhờ đến may rủi , được quẩy mới ra lò thì nóng giòn, còn cuối mẻ thì đành chịu trận ý. Quẩy bé và ngắn, nên ăn chả thấy đã, nước chấm với mình hơi nhạt, được cái lọ tương ớt cay dã man, nhỡ đổ nhiều là coi như xong bát nước chấm.
Nói chung quán này chỉ ăn một lần cho biết. Chứ nói đến quẩy phố cổ chỉ thích quẩy khổng lồ ở Hàng Điếu thuii.
Địa chỉ ở đây ko phải 71 Hàng Bông đâu)), cạnh đấy thôi. 71 là quán bia hơi đó đừng ai vào nhầm:)).
Vị trí dễ tìm, vì ở ngay mặt đường, lại có cái biển quẩy nóng to đùng đùng. Nhưng mà chỗ ngồi hơi chật 1 chút, vì ngồi ngoài vỉa hè mà vỉa hè thì ko rộng lắm.
Nhưng bù lại quẩy rất nóng, giòn và ngon. Quẩy ở đây ko bị ngấy như một số chỗ khác. Nước chấm cũng rất ngon, mặn mặn ngọt ngọt chua chua cay cay vừa phải. Tất cả các vị đều hài hoà với nhau.
Ở đây còn có cả sữa đậu nành và trà chanh trà đá nữa. Ăn quẩy nóng nóng ngon ngon mà có cốc trà đá hoặc sữa đậu nành có đá thì ngon còn gì bằng^^
Giá cả thì rẻ nữa. 1 suất quẩy 2 người + 2 cốc sữa mà chỉ 40k no cả tối:))
Bình thường gần nhà có hàng quẩy béo, ăn cũng ổn cơ mà hay lượn trên mạn đằng này, nên nhiều lúc thèm là tạt ngang ngay. Hàng ăn vặt vỉa hè nên hơi bé, mà không để ý là đi qua luôn. Hàng có quẩy, bánh tiêu các loại... Cơ mà toàn gọi quẩy thôi, mình thấy ăn ổn, nước chấm hợp, quẩy không bị quá mỡ, quẩy nở đều. Hay ăn là 20k/10 cái. Ăn xong cũng ngang ngang bụng, quẩy không quá to như quẩy khổng lồ nhưng mình thích kiểu vừa vặn như này hơn, hoặc có to thì cắt nhỏ ra cho dễ ăn.
Đi qua thấy thúng quẩy của chú vẫn còn nhiều mà lạnh lạnh nên tự nhiên muốn ủng hộ:)). Lâu quá rồi mới quay lại đây ăn ý ????
Hàng quẩy nhỏ vẫn nép mình 1 góc mặt phố Hàng Bông. Tối và ít người để ý tới. Chủ yếu là ai biết thì ăn thôi. Dù ngồi đây ăn quẩy nóng cũng thích ý chứ. Ngắm phố phường hay mà.
2 ngừoi thì thường sẽ auto lấy 1 đĩa 10 cái 20k. 10 cái này cũng nhỏ thôi nên ăn k bị nhiều quá đâu. Quẩy rán từ trước, khách đến chỉ bốc ra thôi nên nhanh lắm, mà quẩy thì sẽ k được nóng hổi lắm. Có cái là vị ăn cũng vẫn ngon và ổn ạ. Nước chấm mình thấy cũng được, tuy k được ngon như ở bệ quẩy khổng lồ nhưng chấp nhận được ạ.
Nhớ lần cuối ăn ở đây quẩy vừa bị nguội vừa chán và ngấy nên mình đã rất thất vọng và từ lần đó cũng đã cả năm rồi k quay lại ăn. Tối qua đi mãi thì hình như ngày lễ hàng quẩy nào cũng đóng cửa nên lại quay lại đây ăn lại xem sao. May mà chất lượng lại tốt như xưa, chắc hôm đó mình ăn là bị chán 1 hôm thôi.
✔️Vị trí: Quán nằm ngay mặt đường Hàng Bông. Gần đoạn Đường Thành Phủ Doãn. Đi từ hướng bờ hồ vào Hàng Bông thì quán nằm ở vỉa hè bên tay trái nhé.
✔️Món ăn: Ngày trước có cả bánh tiêu rõ ngon mà bâh giờ nhà k làm nữa. Quẩy ở đây bé bé, là quẩy nhà tự làm ở trong nhà xong đem ra để bên ngoài, ai ăn thì lấy ra luôn. Quẩy ở đây vừa nóng vừa mềm, ăn ngon và đã miệng cực, lại khá ráo dầu nên ăn k bị ngấy, vị quẩy ngọt ngon chỉ đứng sau quẩh khổng lồ Hàng Điếu thôi. Nước chấm quẩy thì luôn k được ngon lắm, có dấm và muối tôm bên cạnh để tự pha thêm vào, ớt siêu cay nên cẩn thận nhé.
✔️Giá cả: Ăn bao nhiêu tiền thì bảo chú chủ quán lấy bấy nhiêu thôi ạ. Như mình hay ăn 20k quẩy cho 2 người là đủ no đẫy ra rồi í.
✔️Không gian: Quán ngồi trước vỉ hè của nhà chủ luôn. Vỉa hè ở đây được cái rộng nên ngồi cách xa mặt đường mà vẫn ngắm đường xá được.
✔️Cô chú chủ quán nhiệt tình, nhanh nhẹn chu đáo dù k được thân thiện cho lắm.
Đi qua thấy thúng quẩy của chú vẫn còn nhiều mà lạnh lạnh nên tự nhiên muốn ủng hộ:)). Lâu quá rồi mới quay lại đây ăn ý ?
Hàng quẩy nhỏ vẫn nép mình 1 góc mặt phố Hàng Bông. Tối và ít người để ý tới. Chủ yếu là ai biết thì ăn thôi. Dù ngồi đây ăn quẩy nóng cũng thích ý chứ. Ngắm phố phường hay mà.
2 ngừoi thì thường sẽ auto lấy 1 đĩa 10 cái 20k. 10 cái này cũng nhỏ thôi nên ăn k bị nhiều quá đâu. Quẩy rán từ trước, khách đến chỉ bốc ra thôi nên nhanh lắm, mà quẩy thì sẽ k được nóng hổi lắm. Có cái là vị ăn cũng vẫn ngon và ổn ạ. Nước chấm mình thấy cũng được, tuy k được ngon như ở bệ quẩy khổng lồ nhưng chấp nhận được ạ.
Nhớ lần cuối ăn ở đây quẩy vừa bị nguội vừa chán và ngấy nên mình đã rất thất vọng và từ lần đó cũng đã cả năm rồi k quay lại ăn. Tối qua đi mãi thì hình như ngày lễ hàng quẩy nào cũng đóng cửa nên lại quay lại đây ăn lại xem sao. May mà chất lượng lại tốt như xưa, chắc hôm đó mình ăn là bị chán 1 hôm thôi.
✔️Vị trí: Quán nằm ngay mặt đường Hàng Bông. Gần đoạn Đường Thành Phủ Doãn. Đi từ hướng bờ hồ vào Hàng Bông thì quán nằm ở vỉa hè bên tay trái nhé.
✔️Món ăn: Ngày trước có cả bánh tiêu rõ ngon mà bâh giờ nhà k làm nữa. Quẩy ở đây bé bé, là quẩy nhà tự làm ở trong nhà xong đem ra để bên ngoài, ai ăn thì lấy ra luôn. Quẩy ở đây vừa nóng vừa mềm, ăn ngon và đã miệng cực, lại khá ráo dầu nên ăn k bị ngấy, vị quẩy ngọt ngon chỉ đứng sau quẩh khổng lồ Hàng Điếu thôi. Nước chấm quẩy thì luôn k được ngon lắm, có dấm và muối tôm bên cạnh để tự pha thêm vào, ớt siêu cay nên cẩn thận nhé.
✔️Giá cả: Ăn bao nhiêu tiền thì bảo chú chủ quán lấy bấy nhiêu thôi ạ. Như mình hay ăn 20k quẩy cho 2 người là đủ no đẫy ra rồi í.
✔️Không gian: Quán ngồi trước vỉ hè của nhà chủ luôn. Vỉa hè ở đây được cái rộng nên ngồi cách xa mặt đường mà vẫn ngắm đường xá được.
✔️Cô chú chủ quán nhiệt tình, nhanh nhẹn chu đáo dù k được thân thiện cho lắm.
Mình thích quẩy ở đây nhất luôn. Nước chấm ở đây được pha ngon chấm với quẩy hợp cực kì. Bánh tiêu thì siêu ngon, thích bánh tiêu lắm. Mà bây giơ ở đây không bán bánh tiêu nữa. Quán cũng bị thu hẹp hôm
Bán hôm không. Không biết tại sao
✨ Vị trí: quán nằm phố hàng bông thuộc mấy đoạn phố cổ nói chung kiểu dễ tìm vs trung tâm nhé. Vì quán nằm ngay ngoài đường nên nhìn thấy luôn dù biển quán khá là nhỏ
✨ Giá cả: mình thấy giá rẻ vs cả hợp lí vs mọi người nhé
? 1 đĩa quẩy nóng 10 cái: 20k
✨ Chất lượng: mình ăn rất là ưng nhé. Vì giá khá là rẻ nên mua đc cả đĩa luôn nà hình như ko bán lẻ mấy cái đâu. Ăn quẩy làm mgay lúc đấy luoin nên còn nóng, giòn ăn thích lắm chứ ko kiểu như mấy hàng ăn kiểu bột bột. Đặc biệt ở đây có nước chấm rất là ngon kèm đu đủ dầm rất đặc biệt :x
✨ Không gian: quán ngồi vỉa hè nên khá là chật chội nhưng đc cái sạch sẽ nha
Quán ngồi vỉ hè ngay bên cạnh là quán thịt nướng trung hoa đi qua là thấy ngay, bh xin đi vào vđ chính quẩy ở đây ăn được mỗi tội nước châm ko đc ngon ???? làm cho tổng thể ko ngon luôn. Nước mắm mặn và cay mình nghĩ bác chủ nên thay đổi cách pha mắm ???? mình là 1 đứa ko kén ăn nhưng bát mắm khiến mình ko muốn chấm. Về giá cả khá rẻ cả đĩa to bự hết 20k thôi nhé,
Quán ngồi vỉ hè ngay bên cạnh là quán thịt nướng trung hoa đi qua là thấy ngay, bh xin đi vào vđ chính quẩy ở đây ăn được mỗi tội nước châm ko đc ngon ? làm cho tổng thể ko ngon luôn. Nước mắm mặn và cay mình nghĩ bác chủ nên thay đổi cách pha mắm ? mình là 1 đứa ko kén ăn nhưng bát mắm khiến mình ko muốn chấm. Về giá cả khá rẻ cả đĩa to bự hết 20k thôi nhé,
- Vị trí: Quán vỉa hè thôi, gần đèn giao thông. Phía bên tay phải phố Hàng Bông.
- Giá cả: Mình cứ gọi suất 20k là được như trong ảnh. Giá rẻ.
- Chất lượng: Thấy review tốt nên đến nhưng thật sự mình thấy quẩy quá bình thường không có gì đặc biệt. Chỉ là ít dầu và rán khá giòn. 1 cái quẩy cũng khá nhỏ thôi. Nước chấm ăn cùng cũng nhàn nhạt. Điểm trừ là không có đũa, ăn bốc tay thôi.
- Dịch vụ: Chủ quán là 1 bác nam. Bác phục vụ cũng khá nhanh.
- Không gian: Có mỗi mấy cái bàn nhỏ kê trên vỉa hè. Cơ mà ngồi ngay giữa lòng đường Hà Nội ăn cái quẩy nóng thì cũng thú vị phết :))
- Vị trí: Quán vỉa hè thôi, gần đèn giao thông. Phía bên tay phải phố Hàng Bông.
- Giá cả: Mình cứ gọi suất 20k là được như trong ảnh. Giá rẻ.
- Chất lượng: Thấy review tốt nên đến nhưng thật sự mình thấy quẩy quá bình thường không có gì đặc biệt. Chỉ là ít dầu và rán khá giòn. 1 cái quẩy cũng khá nhỏ thôi. Nước chấm ăn cùng cũng nhàn nhạt. Điểm trừ là không có đũa, ăn bốc tay thôi.
- Dịch vụ: Chủ quán là 1 bác nam. Bác phục vụ cũng khá nhanh.
- Không gian: Có mỗi mấy cái bàn nhỏ kê trên vỉa hè. Cơ mà ngồi ngay giữa lòng đường Hà Nội ăn cái quẩy nóng thì cũng thú vị phết :))
Mùa hè không phải mùa đi ăn quẩy nóng nhưng quẩy nóng ngon thì ăn mùa nào cũng ngon hi!
Quán hơi khó nhìn thấy dù trên mặt đường nên các bạn đi qua nhớ để ý một chút nhé!
Vẫn còn nóng nên quán vắng khách, bác trai phục vụ một mình nhưng nhanh nhẹn và nhiệt tình!
Bọn mình đi 3 người gọi 2 chục quẩy mà cũng no căng rồi chả cần ăn tối nữa!
Quẩy ở đây kiểu truyền thống, khá ngon từ nước chấm, quẩy còn nóng và rất giòn nữa!
Mùa đông mà ra đây ăn thì con ngon nữa! :3
Mùa hè không phải mùa đi ăn quẩy nóng nhưng quẩy nóng ngon thì ăn mùa nào cũng ngon hi!
Quán hơi khó nhìn thấy dù trên mặt đường nên các bạn đi qua nhớ để ý một chút nhé!
Vẫn còn nóng nên quán vắng khách, bác trai phục vụ một mình nhưng nhanh nhẹn và nhiệt tình!
Bọn mình đi 3 người gọi 2 chục quẩy mà cũng no căng rồi chả cần ăn tối nữa!
Quẩy ở đây kiểu truyền thống, khá ngon từ nước chấm, quẩy còn nóng và rất giòn nữa!
Mùa đông mà ra đây ăn thì con ngon nữa! :3
Quán ngồi vỉa hè. Điểm cộng là bác chủ nam phục vụ khá nhanh, cũng nhiệt tình chỉ dẫn. Mình gọi 10 quẩy giá 20k. Quẩy ăn bình thường, k đặc sắc lắm. Ruột rỗng, khá giò nhưng ko nóng... Nước chấm tàm tạm và đu đủ ăn kèm khá nhạt nhoà. Rổ quẩy nằm ngoài vỉa hè nhiều người đi lại nên cũng k đảm bảo vệ sinh lắm.
Quán ngồi vỉa hè. Điểm cộng là bác chủ nam phục vụ khá nhanh, cũng nhiệt tình chỉ dẫn. Mình gọi 10 quẩy giá 20k. Quẩy ăn bình thường, k đặc sắc lắm. Ruột rỗng, khá giò nhưng ko nóng... Nước chấm tàm tạm và đu đủ ăn kèm khá nhạt nhoà. Rổ quẩy nằm ngoài vỉa hè nhiều người đi lại nên cũng k đảm bảo vệ sinh lắm.
Vị trí gần ngã tư Hàng Bông- Phủ Doãn. Đi từ Hàng Bông thẳng lên qua ngã tư giao vs Phủ Doãn phát nhìn sang bên trái luôn có cô đứng quạt thịt xiên nướng ( cạnh An nam foot & massage) thì đúng chính chỗ đó. Mặc dù biển treo quẩy nóng cách chỗ đó vài nhà nhưng đều ngồi chung ở chỗ bán thịt xiên nướng hết
Quẩy ở đây nóng giòn thơm, nước chấm hài hòa đủ vị. Thịt xiên nướng ở đây cũng siêu ngon ấy. Thịt mềm, ngậy, đậm đà, thơm lức mũi:))
Quẩy 20k/đĩa 10 cái
Thịt nướng 10k/xiên hơi đắt nhưng xiên to ngon
sữa đậu nành 10k/cốc
Ngonnnnnn
Thích quẩy chấm với nước bún miến phở nhất, ăn ngon dã man nhưng mà nếu ăn thế lại quá no thành ra chọn cách ăn quẩy riêng thế này.
- Hàng này thấy bảo nổi từ hồi xưa rồi giới trẻ ra đây ăn cũng nhiêug nên quyết định lui tới cơ mà chán quá.
- Quẩy k còn nóng hổi nữa nguội ngắt r nhưng vẫn giòn khá thơm. Mình là đứa k ăn đc quẩy thế này nên hơi ngấy cs cả mỡ nữa.
- Nước chấm k ngon, kiểu như nước muối pha vậy thà k chấm còn hơn. Nói chung hơi bị thất vọng.
????20k/đĩa
????Quẩy nóng - số 73 Hàng Bông
Thích quẩy chấm với nước bún miến phở nhất, ăn ngon dã man nhưng mà nếu ăn thế lại quá no thành ra chọn cách ăn quẩy riêng thế này.
- Hàng này thấy bảo nổi từ hồi xưa rồi giới trẻ ra đây ăn cũng nhiêug nên quyết định lui tới cơ mà chán quá.
- Quẩy k còn nóng hổi nữa nguội ngắt r nhưng vẫn giòn khá thơm. Mình là đứa k ăn đc quẩy thế này nên hơi ngấy cs cả mỡ nữa.
- Nước chấm k ngon, kiểu như nước muối pha vậy thà k chấm còn hơn. Nói chung hơi bị thất vọng.
?20k/đĩa
?Quẩy nóng - số 73 Hàng Bông
10k/xiên thịt
20k/ đĩa quẩy.
-Quẩy nóng,giòn,nc chấm vừa miệng.
-Xiên thịt to lắm nhưng tránh ăn h mới mở hangd nhé,ăn phải thịt cũ nuốt k trôi đâu. tầm 4h hơn hẵng ra ăn.
-Thịt nướng hơi chậm,chủ quán quẩy hơi ít nói quá đà:)))) cạnh đấy có hàng bán nhân trần 3k/cốc.
địa điểm ăn vặt ruột của tuii
Ngay trên mặt đường hàng bông, có biển ghi quẩy nóng rất dễ tìm
Quán mở từ chiều tầm 4h thì p nh hôm muốn ăn phóng ra toàn lúc quán chưa mở cửa:((
Quẩy ở đây thì khỏi nói rồi vừa ngon lại vưaf rẻ, nóng hổi giòn rụm luôn. Nước mắm cũng đậm đà . Ăn quẩy nóng vào mùa đông thì quá là thích luôn. Chứ hè đi ăn thì hơi nóng nực
Quán ngồi ngoài vỉa hè, đẻ xe vỉa hè cung chỗ đấy nên hơi bị chặt chội
Chờ đợi để đc thưởng thức cũng k lâu lắm tại mình gọi ngta ms rán mà nên đc ăn đồ nóng hổi đợi tí cungz ksao
Ngay trên mặt đường hàng bông, có biển ghi quẩy nóng rất dễ tìm
Quán mở từ chiều tầm 4h thì p nh hôm muốn ăn phóng ra toàn lúc quán chưa mở cửa:((
Quẩy ở đây thì khỏi nói rồi vừa ngon lại vưaf rẻ, nóng hổi giòn rụm luôn. Nước mắm cũng đậm đà . Ăn quẩy nóng vào mùa đông thì quá là thích luôn. Chứ hè đi ăn thì hơi nóng nực
Quán ngồi ngoài vỉa hè, đẻ xe vỉa hè cung chỗ đấy nên hơi bị chặt chội
Chờ đợi để đc thưởng thức cũng k lâu lắm tại mình gọi ngta ms rán mà nên đc ăn đồ nóng hổi đợi tí cungz ksao
Mình hay ăn quẩy nóng ở đây nè, mặc dù hơi xa nhưng ở đây ngon đúng vị luôn, còn rẻ nữa. Quán hơi chật vì ở vỉa hè, hôm bán hôm ko nên giờ mình cũng ít qua rồi. Ở đây chả biết họ làm quẩy ở đâu, chỉ thấy gọi là bê lên liền rồi, làm rất nhanh mà còn nóng hổi nữa nên mình bị thích ý. Sữa đậu ở đây cũng ngon ?
Quán này người lớn nhà mình cũng biết đến luôn. Rẻ mà ngon nữa. Quẩy cứ nói là giòn rụm nóng hổi luôn. Nước chấm hơi lạnh. Nhưng rất ngon, vừa ăn vừa húp được luôn. Quán ngồi bệt
Thịt nướng có 10k 1 xiên, quán ướp thịt rất ngon luôn. Không ngọt không mặn không nhạt, rất vừa miệng. Chưa bao giờ ăn thịt xiên ngon như thế luôn í. Cả HN chắc chỉ có chỗ này với thịt xiên đường Quang Trung ngon nhất thôi. Vừa to vừa ngon vừa rẻ nữa. Tuy nhiên xa nhà mình quá ???? muốn ăn thì chỉ thỉnh thoảng có dịp lên phố chơi mới ghé đây ăn thôi
Quán này người lớn nhà mình cũng biết đến luôn. Rẻ mà ngon nữa. Quẩy cứ nói là giòn rụm nóng hổi luôn. Nước chấm hơi lạnh. Nhưng rất ngon, vừa ăn vừa húp được luôn. Quán ngồi bệt
Thịt nướng có 10k 1 xiên, quán ướp thịt rất ngon luôn. Không ngọt không mặn không nhạt, rất vừa miệng. Chưa bao giờ ăn thịt xiên ngon như thế luôn í. Cả HN chắc chỉ có chỗ này với thịt xiên đường Quang Trung ngon nhất thôi. Vừa to vừa ngon vừa rẻ nữa. Tuy nhiên xa nhà mình quá ? muốn ăn thì chỉ thỉnh thoảng có dịp lên phố chơi mới ghé đây ăn thôi
Lần đầu tìm được hàng này là khi vừa choáng váng từ Nón Sơn ra (mũ làm bằng j mà đắt kinh dị vậy@@); đi lên một đoạn thấy "hàng" quẩy nhỏ này ở bên phải vs dấu hiệu nhận biết là cái biển trắng chữ đỏ "Quẩy nóng!-kính mời" và rổ quẩy to đùng cạnh cái cây - đúng là cứu tinh:]
Quẩy ở đây nóng, giòn, ngon!; và ngon hơn cả là nước chấm thanh thanh kèm đu đủ dầm, ớt của bác chủ cũng ngon nữa. Thêm cốc sữa đậu nành là đủ sức lòng vòng phố phường cho tới bữa ăn.
Bác chủ quán kiệm lời có bé cháu nội vừa trắng vừa xinh:x
Chất lượng đi xuống.
Cách đây 3 năm mình thường xuyên ăn, hồi đấy kiểu gọi tới đâu rán tới đấy nên đĩa quẩy đem ra nóng hổi, ngon lắm.
Hôm qua quay lại thì ôi thôi, thất vọng cực kỳ. Quẩy bh để sẵn trong thúng, nguội ngắt ra, ăn chán ko chịu được. Bọn mình bt ăn hết 2 đĩa mà hqua còn ko hết 1 đĩa.
Sẽ không bao h ăn ở đây nữa.
Sinh ra và lớn lên với quẩy nóng, thật sự chưa bao giờ ngán món này bất kể là dùng nó để ăn với cái gì. Nhà gần nên từ nhỏ ăn nhiều rồi nhưng giờ ăn lại thì thấy hình như nó bớt ngon rồi ? Quẩy to, chắc chắn và giòn nhưng nhiều dầu quá, cầm qua lớp giấy cũng bóng nhẫy cả tay. Có lẽ thú vui ở đây là ngồi nhâm nhi quẩy, uống vài miếng nước và ngắm đường phố đông đúc lúc tan tầm. Giá món này cũng bèo nữa nên kinh tế khó khăn thì ăn món này là hợp lý ?
Quẩy giòn nhưng hơi ngấy, mình ăn thấy cũng ko có gì khác so với các quán tương tự nhưng được cái nước chấm ngon, mùa đông ăn quẩy vs sữa đậu nành nóng thì tuyệt. Quán vỉa hè nên chỗ ngồi ko đc thoải mái lắm, hơi chật chội
Chỗ này nhỏ, hoi chật chội nhưng được cái quẩy ngon, quán bán vỉa hè nhưng khá đông khách, quẩy nóng giòn ăn cùng nước chấm riêng của quán pha chế rất ngon. Buổi tối mát mát ghé ra đây 2 người làm 1 dĩa là no nê luôn