Quán này mình ăn phải 5,6 lần rồi mà hnay mới quyết định review vì ăn ngon mà giá cả phải chăng phết ????????????
[ ????Quang Steak - 92 Ô Chợ Dừa ]
???? Steak (119k): miếng thăn bò 200 gram, thịt ngọt, thơm, sốt ở đây có 5 loại nhưng mình hay ăn BBQ vs sốt phomai. Thịt mình ăn quen kiểu medium nên độ ngọt của thịt vẫn giữ nguyên. Sốt BBQ cho 1 suất khá nhiều. Kèm khoai tây, salad.
???? Bít tết (60k): 1 suất đầy đủ có 2 miếng thịt bò, pate, khoai tây, cà chua. Sốt ở đây mình thấy ổn áp phết, pate thì bt, bò cũng ngon.
Nhưng ở đây khoai tây ngon mà giòn lắm luôn, cả salad cá ngừ nữa!!! ???????????? Phục vụ nhanh phết tầm 10’ có đồ
- Điểm trừ: quán hơi bé, nếu đông ngồi sẽ hơi chật.
Mình dọn ảnh trên đt mới nhớ ra chưa review cho quán. Mình đi hôm 25/9
Món ăn ngon vừa miệng chỉ có mỗi sốt trứng muối hơi kì. Giá cả hợp lý. Nhân viên nhiệt tình nhưng quên là mình dặn ko lấy ống hút.
Thấy review trên hội ăn uống có vẻ ok nên cho hai mẹ con ghé qua ăn thử vì gần nhà!
Mình gọi 1 bít tết thăn vai bò Mỹ (medium), 1 mỳ Cua, 1 salad lườn ngỗng và 1 cháo bò (thêm Tôm).
1/ Bít tết: mang ra đầu tiên. Nhìn ko được bắt mắt cho lắm ????????????. Chọc dao vào thịt còn chưa rã đông hết ????????♂️????????♂️????????♂️ nhìn rõ thớ thịt chưa chín. Hầy lại phải gọi phục vụ mang lên bếp làm lại. Lúc sau thì mang ra ok. Ăn tạm. Nhưng chắc mình đen nên miếng bò mình nhiều gân vãi nhái ????????????
2/ Mỳ Cua: có quả mai cua to đùng nhưng chỉ để trang trí thôi nhé ????????????. Mỳ cua sốt kem khá ngậy. Nếu ăn lúc nóng thì ok nhưng lúc mang ra đã chỉ hơi nóng thôi nên lúc sau hơi tanh vì thịt cua va ngấy vì sốt kem. Tạm
3/ Salad sườn ngỗng thì mang ra salad hoa quả (Chết cái thói nhân viên gọi đồ chỉ nghe chứ ko ghi gì cả rồi mới xuống oder vào máy nên quên với nhầm). Ăn chán mớ đời cái salad hoa quả ????????♂️
4/ Cháo Bò (thêm tôm): Cháo có lẽ là món nên ăn nhất ở quán ???????????? Ok
Nhìn chung:
Nhân viên nhiệt tình nhưng hơi ít nên đông khách hơn chút là loạn cả lên. Oder chỉ nhận mồm ko ghi giấy thì bảo sao chẳng quên với nhầm.
Mang đồ xuống cũng ko biết của bàn nào. Đi tầng nào cũng hỏi hết bàn này đến bàn kia có gọi món đấy ko ????????????
Món Bít tết kiểu Á thì mình chưa thử nhưng món Bít Tết kiểu Âu thì làm kiểu ko đến nên chất lượng ko được ok cho lắm có lẽ lần sau có ghé qua chắc chỉ làm niêu cháo cho ấm bụng ngày đông thì hợp lý hơn :))
Các món làm đều hơi đậm ????????????
Sẽ quay lại nhưng ăn cháo thôi ????????????
Hai vc mình ăn tối muộn nên có thể đồ ăn ko đc ưng ý lắm nên thấy tạm đc thôi.
- nhân viên phục vụ: chắc cuối***nên các em có vẻ hơi mệt nên hơi ba ngơ
- Đồ ăn: mình gọi sườn rút xương và bít tết thì cả 2 đề mặn. Sốt bbq thì chua như sốt me, cảm giác giống sốt me hơn. Sốt phô mai thì ngon, ăn đc
- bánh mỳ: loại bánh mỳ thg nhg đc cái nóng giòn
- salat: mình gọi salat cá hồi. Dù cá mới làm xong còn ấm nhg cảm giác ăn hơi tanh. Lần sau sẽ thử salat rau ko thôi.
- nước: mình gọi 2 cốc chanh leo thì thấy ổn. Nước đậm màu chanh leo và khá ngon
- địa điểm: rất dễ tìm ngay mặt đg Ô chợ dừa
- Có quay lại ko? Nếu bữa ăn bt thì sẽ quay lại nhg dịp đặc biệt thì ko m
Tổng ăn bữa trong hình ~360k/2 người
Mình vốn ko thích ăn cháo mà cũng phải công nhận cháo ở đây cực ngon. Tiếc là ăn bát cháo toe toét ra rồi thấy ngon quá mới nảy ra ý định review nên ko có ảnh. Cháo ngon và thơm hấp dẫn cực í!!! Bà giá rất hợp lý nữa nhé!