Quang Huy với Xuân Lộc cạnh nhau nên hay nhảy qua nhảy lại 2 bên uống thử.
View ở góc ngã 4 đường Bà Triệu - Tô Hiến Thành này thì siêu đẹp. Tối ngồi uống cafe nói chuyện thì chắc thâu đêm suốt sáng. Là địa điểm thích hợp để bầu bạn nói chuyện đời.
Cafe ở đây ngon. Đồ uống khác cũng được. Giá cả thì hạt dẻ. Cứ 20-35k là thoải mái. Hạt hướng dương cũng thơm, bùi.
Để xe ở bên vỉa hè đối diện. Thỉnh thoảng đỗ trước cửa quán thì có nhân viên dắt xe sang bên kia.
Ngoài trà chanh thì cũng thích ngồi kiểu cafe lê la như thế này, nằm ngay ngã 4 Bà Triệu và Tô Hiến Thành nên rất là tấp nập luôn. ngồi đây chém gió với lũ bạn xong ngồi ngắm đường hoa mắt chóng mặt luôn :))) quán có đủ các loại từ sinh tố, trà chanh, nâu, đen, bạc xỉu.... mà giá cả vô cùng phải chăng, chất lượng thì cũng hoàn toàn là oki lun ❤❤❤❤
có thể nói đây là kiểu cafe typical Hanoi luôn ????????????
Lâu lâu mới lại qua ngồi. Mình khá thich vị bạc xỉu ở đây. Vị nó lạ lắm uống xong hơi chua chua cơ :v chắc dùng cafe arabica dồi :)))( mình đoán vậy) nhưng khá ngon. Ngồi vỉa hè nhâm nhi ngắm gái thì best cmnr :))