Vị trí: Trường Sơn giao với Bắc Hải
Không gian: mở rộng từ trong nhà ra đến tràn hết vỉa hè luôn. Ngồi ngoài trời thì mát hơn nhen, trong nhà nóng ám mùi lắm. Bàn ghế nhựa thấp. Đông quá trời đông luôn. Đông mà mình nói chuyện với bạn phải lớn tiếng mới nghe được á
Phục vụ: vì đông nên lâu lắc. Mấy chị cũng vui vẻ nên thôi thông cảm
Chất lượng: lẩu bò 200k 4 người ăn ok đó, bò nhiều, khoai nhiều, nấu mềm chứ ko bị dai, nước dùng ngọt thịt. Lẩu bò ở đây ăn chung bánh phở nha.
Lần đầu mình đến đây đã thấy thích rồi nha, nồi lẩu bò to thiệc sự, to lắm, 2 đứa mình ăn nồi lẩu không hết í, mà mình đã kêu nồi nhỏ nhất rồi, bưng ra to hú hồn
Lẩu ăn vị khá ổn nhưng mình cảm giác hơi giống vị phở bò :)) chắc do sáng quán còn bán phở bò nữa
Nồi lẩu cũng đầy đủ bò nạm, bò gân, bò viên, khoai môn và rau nhúng các kiểu. Ăn chất lượng lắm
Ăn xong 2 đứa đứng lên tính tiền thì tầm 200k 1 nồi lẩu nhỏ, mì thêm mỗi gói 5k, mình ăn 3 gói 15k. Tc tầm 200 mấy /2 đứa no lắc lư ????thật sự ngon rẻ chất lượng cũng khá oke
Thèm lẩu bò là mình phải ghé ở đây liền luôn á nha. Hiện giờ giá đã cao hơn 1 chút so với hồi xưa nhưng mình vẫn cảm thấy khá là nhiều. Trong 1 nồi có đủ thứ như là sườn chìa, lá xách, nạm, bò viên các kiểu luôn nha, chưa nhắc tới là còn có nhiều khoai môn nữa chứ. Giá là 200k 1 nồi lẩu nhỏ, có thể là so với nhiều bạn là khá cao nhưng mình cảm thấy vẫn ổn nè. Có một cái là mì tính riêng và nấm tính riêng á nha. Nên các bạn chú ý.
- Giá cả: như thực đơn
- Khẩu vị: tất cả các món đều khá, có chau chấm riêng khá ngon, chỉ có lẩu hải sản là cực cay, không thích cho lắm @@, tuy ăn được nhưng khá cay @@.
- Vị trí: cũng có thể đi đường Đồng Nai nha, số 120.
Trời mưa 2 đứa thèm ăn lẩu bò nên cũng tìm quán để đi ai dè quán dẹp, chạy quanh quẩn thấy quán này đông mà còn chỗ nên vô đại lun. Phục vụ nhanh, vô là có người hỏi liền, ăn ngoài trời thoáng, mưa nhỏ chứ to là tấm bạt k che hết bị hắt nước ak. Nồi lẩu 2 ng mà quá chời, ăn to cành hông, may mà chỉ kêu lẩu chứ thêm món khác chắc nhét k nổi lun ???????? đĩa nấm tính riêng, tụi mình tưởng chung nên ăn, sau thấy bill ra mới biết, có điều giữ xe còn hơi chậm, phải gọi mấy lần mới ra để ghi phiếu ????
Giờ quán mở rộng nên tăng giá, nhân viên phục vụ chậm. Bán có cân kg mà cùng 1 size lâu đôi khi thấy thịt ít thịt nhiều. Giờ đa phần là tim, lòng rất ít thịt. Bàn sát bên xin miếng ớt mà kêu chục lần ko thấy và tự đi lấy luôn.
Mình ghé ngày 8/3, quán ăn tệ nhất mình từng ăn, lẩu 150k 2 người ăn mà thịt lèo tèo được vài miếng, còn lại là bò viên, quá mắc, nước lẩu lại không ngon. Phục vụ chậm, gọi nước chục lần mới có. Nồi lẩu nguội lạnh, bắc lửa đợi hơn nửa tiếng mới được ăn. Tóm lại không nên ăn.
Thức ăn ngày càng ít. Kêu thêm phần thịt bò thêm mà gắp lên toàn mỡ :))
Dọn dẹp lâu. Order lâu. Đồ ăn lên lâu. Lẩu sôi rồi nhưng ko thấy chén đũa muỗng đâu, chắc định cho khách ăn bằng mồm :))
Vô quán này chỉ có TÍNH TIỀN LÀ NHANH thôi chứ muốn gọi thêm món hay gọi nhờ cái gì cũng như Van Xin Nhân Viên hết. Gọi 3 lần 7 lượt mấy mẻ ừ ừ cho có chứ ko làm. Đến chừng tức quá kêu tính tiền đi về thì chạy ra tính liền :)))) oh my god!
Cũng không phải lần đầu ăn tại đây, nhưng cách phục vụ ở đây không bao giờ thay đổi. Bưng đồ ăn lên , bếp lên, không đem chén đũa ra cho khách, nước sôi gần cạn, kêu gần 5 6 lần mới chịu lấy ra.
ăn order thêm ca trà đá gần hết nồi lẩu chưa thấy đâu (gọi gần 4 5lần). Chung thì tệ. thức ăn bình thường.