Quán này nổi ở đà nẵng lắm nè. Mở bán cũng lâu rồi, từ hồi quán nhỏ, lụp xụp, nay đã dời sang cơ ngơi rộng rãi, sạch sẽ hơn ở đường hải phòng. Không gian rộng rãi, đầu tư hẳn chỗ giữ xe ở trong nhà luôn á. Nhân viên đông, phục vụ cũng nhanh
Menu quán có mấy món chủ đạo đặc sản đà nẵng : bánh xèo, nem lụi, bún thịt nướng, bún mắm,...
Mình là đứa k ghiền bún thịt nướng nhưng ăn quán này lại khá thích luôn đó. Phần này 25k, bún thịt nướng ngon là nhờ nước sốt và thịt nước
Thịt quân ướp đậm đà, kiểu thịt mềm, ăn có vị ngọt nhẹ, nước sốt ngon, quán cho nhiều, ăn trộn đều lên mới thấm vị nhé
quán khá rộng và đông khách ở hải phòng, có bánh xèo, bún mắm, bún thịt nướng,...
bún thịt nướng ngon, bún mắm heo quay ăn cũng tạm, mắm mình thấy k ngon lắm
Ăn ở đây từ hồi còn nhỏ lúc quán còn ở chỗ cũ , cái hương vị luôn vậy , bánh xèo ngon và nc chấm vừa miệng . Ở đây thì menu rất đa dạng từ cơm đến bún rồi ram cuốn cải .. có hếtttt. Quán mới thì không gian thích hơn , mát mẻ và sạch sẽ hơn , giá cả hợp lý . Quán rất thích hợp đi gia đình nè
Đặt hai tô bún thịt nướng và cả hai tô đều rõ mùi ôi thiu khó chịu .
Việc này là không thể chấp nhận được.
Nếu khách lỡ ăn vài miếng mà bị ngộ độc rồi quán có chịu trách nhiệm được ko?
Thái độ phục vụ của quán quá tệ, từ chủ quán cho đến cả chú giữ xe. Vệ sinh quán tệ.
Mình ăn cơm gà ở đây vài lần. Cũng khá ổn, cơm dẻo và gà trộn ok tuy hơi ngọt với khẩu vị. Nhưng điều làm mình làm thấy không thích ở đây là thái độ phục vụ bất cần của chủ quán. Khách hàng có quyền chọn vị trí ngồi mình mong muốn chứ ạ? Nhưng khi mình tới chỗ ngồi thì bị gọi sang ngồi chỗ khác với thái độ không mấy niềm nở. Quán nồng nặc mùi từ nhà vệ sinh không phải một lần mà lần nào vô cũng vậy.
Đặc biệt là thái độ chú giữ xe. Chắc chỉ ngồi cho vui nhỉ. Một lần mình chạy vô có hơi sát xe của người khác tí thôi và bị chú mắng: "không có mắt à? Trầy xe của người khác thì ai đền?" Ơ ??? Mình có chạm vào xe đâu. Lần khác mình tới ăn, sau khi ăn xong đi ra thì thấy chú dắt xe mình sang chỗ khác rồi làm rớt mũ bảo hiểm mình trầy xước từa lưa dính cả đất cát và nước dơ đầy lên nhưng chú không hề xin lỗi mình một câu rồi vứt xe mình một bên đi vào trong ngồi :))))
Tự chạy vào kiếm chỗ để xe rồi tự dắt xe mình ra từ trong mớ hỗn độn. Đi ăn gì cực vậy
Không đến quán này thêm bất cứ lần nào nữa.
Quá tệ
Đặt quán xuân nhiều lần. Lúc cơm gà cơm có vàng, lúc có cơm trắng không, lúc vàng trắng lẫn lộn.
Hộp cơm 35k mà nhìn chán không muốn ăn.
Cơm gà mà không có tương ớt sao mà ăn.
Tương chinsu mà ăn với cơm gà
Làm ăn vậy mất khách hết.
Quán không hợp vệ sinh - chủ quán và nhân viên thái độ bất lịch sự!!
Gia đình mình sống ở Đn đã rất lâu, từng ăn từ lúc bún Xuân còn nằm ở sau lưng khu ẩm thực rồi sau đó mở hẳn tại khu ẩm thực và giờ là hải phòng . Lúc trước ở quán cũ ăn bún có đất nhưng thái độ dì chủ khá tội nên cũng bỏ qua. Chắc vì đông khách quá nên bây giờ đâm ra chảnh choẹ, bàn ghế thì dơ dáy, mùi***bốc ra tận bàn khách khi đang ăn. Không bao giờ ghé lại.
Very very dirty, i hope the people in the world don't go hear.