Quán này gần cơ quan mình làm.
Bữa thèm ốc muốn kiếm quán Viẹt sang sang tí rủ thêm ba đứa ra chén.
Quán dễ tìm, trong ngõ có chỗ để xe thoải mái.
Bọn mình gọi lẩu ốc và một âu trà đá.
Lẩu nước rất ngon nhé. Đồ trên mẹt ( thịt, ốc, rau ..) khá chất, chén ngon tuy nhiên hơi ít. Có hai thằng giai nên phải gọi thêm hai đĩa bắp bò, một đĩa ốc, một đĩa bún.
Thêm ngần ấy mới đủ no :3 đồ ra hơi lâu, nhân viên thì bình thường.
Lẩu 325k, trà 30, còn lại là đồ thêm đó :v
Hơn 700k cho một bữa no, tạm chấp nhận được. Vì ngon nên chắc sẽ quay lại thử thêm.
Tới quán ngày 14/2/2017, tất cả bàn đều thấy ngồi nhóm dăm bảy người, tuyệt nhiên k thấy cặp đôi nào hết. Chắc đây không phải điểm hò hẹn lí tưởng cho các cặp đôi ^^
Quán bình dị và thân thuộc. Từ cái cổng mái ngói, quầy thu ngân gỗ mộc, bàn ghế gỗ mộc, bát cốc đĩa gốm, nhân viên mặc đồng phục nâu vàng nhạt, tới đồ ăn cũng bình dị
Món lẩu riêu cua có mướp thái miếng và giò sống mà chưa từng thấy quán nào có. Các đồ ăn đều phục vụ vừa phải nên không bị dư thừa quá. Chất lượng đồ ăn cũng ngon vừa miệng. Giá không quá đắt cho 6 người, gồm lẩu riêu cua, rau củ kho quẹt, đậu lướt ván, mực chiên lá lốt, nộm, bia là tròn 900k
Vị trí : Nằm trong ngõ 59 Láng Hạ đi thẳng vào trong là thấy quán ngay khúc cua cuối ngõ.
Giá cả : giá hơi cao, 200-250K/1 người.
Chất lượng : đồ ăn khá ổn nhưng hơi ít, lẩu cháo chim ăn được, sạch sẽ, menu nhiều món, bày biện được.
Dịch vụ : phục vụ bình thường và khá chậm.
Không gian : bàn ghế gỗ, có hai tầng ngồi bên ngoài ổn nhưng bên trong hơi bí, nhà vệ sinh chỉ có trên tầng 2.
Món ăn cũng tạm được, phù hợp với giá cả. Cơ quan mình hay ăn liên hoan ở đây mấy bữa thấy cũng được. Có món gà chiên mắm ở đây ngon, cả lẩu ốc cũng được.
Quán này gần cty mình. Đợt đi ăn đang có dịch lợn nên quyết định chọn lẩu ốc :)))
- không gian 8/10: khá chất quê. Yên tĩnh k ồn ào. Nằm cuối ngõ 59. Thoáng và rộng rãi
- đồ ăn 9/10: lẩu ốc rất ngon, khá đầy đặn. Có món hến xào ngon nèee, phải gọi thêm bánh đa để ăn bằng hết. Ở đây có rượu sim ngon lắmmm. Nhưng hdo mình đi lại hết, gọi rượu dừa, uống cũng ổn giống mấy chỗ khác thui.
- nhân viên 8/10: nhanh nhẹn, nhiệt tình.
Sẽ quay lại ạ ????
Mình đến quân ngày thường, quán ko hề đông và phục vụ bàn thì nhiều bạn thảnh thơi nói chuyện, nhưng gọi bất cứ thứ gì cũng phải gọi đến 2 3 lần. Thậm chí gọi nv mình biết rõ là bạn ấy có nghe thấy nhưng vẫn quay đi và sau đó cũng ko quay lại bàn để nhận order
mình đã đến quán ăn một lần và không bao giờ quay lại lần hai thực sự là đồ ăn quá tệ lẩu cá thì đk vài miếng cá còn đâu tàn thịt mỡ lợn, lẩu cháo thì loãng toẹt tàn nước, bún ăn kèm thì được 1 đĩa bé tý tẹo, bò gọi thêm đk vài lát thái mỏng dưới tàn rau muống chẻ mà khi cho vào lẩu ăn ko nhai nổi rai như đỉa luôn.
Ai đến quán nhớ mang theo mì tôm đi ăn lẩu. Mình đến ăn thì thấy bảo hết mì tôm cách đây mấy ngày. Bún thì hết. Miến thì gọi nhưng không mang ra. Chán cái thái độ phục vụ