Quán nằm trên phố Tô Hiến thành, có 2-3 tầng gì đấy cũng khá rộng, nhân viên phục vụ lịch sự, nhanh nhẹn. Bàn ghế sạch sẽ. Hôm mình đi lẩu ếch được sale 50 còn 135 k khá là rẻ nên ăn thừ. 1 nồi to nước dùng chua hơi cay vừa miệng nhưng đến cuối hơi đậm. Mình gọi thêm bình trà đá 30 k hơi nhiều so với 2 người. Set lẩu gồm 2 mỳ, 1 đĩa váng đậu, 1 đĩa rau gồm tía tô, giá, rau muống khá tươi. Đĩa ếch cũng kha khá nhiều măng quá
Đợt rồi mình có nhu cầu đặt bữa trưa cho nhóm các tổ chức đối tác nên tìm quán gần Vincom Bà Triệu.
Thấy các món ở đây đa dạng, giá cả hợp lý nên đặt thử ai dè ổn hơn so với mong đợi rất nhiều :)
Một combo vịt lên mâm gồm 1 mẹt có nửa con vịt quay, dồi cổ vịt, nộm vịt, nem cuốn, chả. Dùng xong có thêm 1 nồi vịt om sấu ăn thanh mát mùa hè. (Ảnh này là mình mải ăn hết nửa rồi mới nhớ ra để chụp hic). Đợt đấy đặt bàn qua Pasgo nên được giá rẻ lắm, chừng đấy thứ mà có 350k, bàn 5 người ăn lặc lè ạ.
Không gian ấm cúng, lịch sự.
Thích hợp tiếp khách với chiêu đãi :)
Mình gọi 2 món là bò cuốn cải và lẩu ốc. Bò cuốn cải thì quá dai và lạc vị làm mình không hiểu đã ăn gì! Còn lẩu ốc thì rất ngon. Ốc to và giòn, không dai, tươi, không bị hôi mùi bùn. Nước ốc thanh nhưng không nhạt nhẽo mà càng ăn càng vừa. Điểm trừ lớn là phục vụ. Đã đặt bàn nhưng mình vẫn phải đợi trong khi nhà hàng rất vắng. Gọi trà đá nhưng phải nhắc nhiều lần. Lau bàn cũng rất mỡ.