Quán rất đông người Trung Quốc đến ăn.
Nồi lẩu vịt tiềm 1/2 con có giá 140k, rau vs mì trứng tính riêng.
Thịt vịt mềm ngon, nước lẩu đậm đà, có chất riêng, ăn 2 người no căng.
Mình sẽ ghé lại...
- Quán này nằm ngay góc Bạch Đằng - Ngô Đức Kế luôn nên không khó để tìm
- Không gián quán cũng không rộng lắm nhưng đủ để chứa rất nhiều khách
- Menu quán có rất nhiều món nhưng quán nổi tiếng nhất với món vịt tiềm. Trước đây giá 1 con vịt tiệm là 180k/con nhưng giờ đã lên giá 250k/con
- Quán cực kì đông khách mà toàn là khách Trung Quốc thôi, tới nổi không có chỗ ngồi luôn phải đứng xếp hàng chờ nữa.
- Mình ăn vịt tiềm ở quán này nói chung cũng khá ổn, vịt tiềm mềm dễ ăn.
Quán này là quán có vịt tiềm thuộc hàng ngon nhất nha trang, thông thường mọi người thường tới đây chỉ để mua 1 con vịt tiềm thuốc bắc về ăn. Vịt mềm thịt rất ngon được hầm chung với hạt sen, với cam thảo táo tàu. Nhân viên ở đây phục vụ khá ổn. Chỗ này được khá nhiều recommend , nên thử khi tới Nha Trang.
Tạch quán này ra nhé mọi người. Lúc k có khách thì tìm mọi cách để mời khách vào ăn. Lúc đông thì chảnh. Tôi, vợ + em trai đi taxi qua ăn. Lúc đó trời nóng, quán cũng đông. Ở ngoài nắng quá nên đến quán thấy 1 bàn bên trong còn trống nên có nói với phục vụ nữ là cho nhà anh ngồi đây nhé, phục vụ ok. Gọi món rồi có 1 con phục vụ nữ khác ra mặt nhăn nói sang sảng chỗ này ko cho ngồi, nghĩ sao ngồi đây. Trong khi gia đình mình còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Họ hốt ly tách cầm ra ngoài nhăn nhó. Bực quá mình mới gọi nó lại bảo em nói chuyện mất dạy thế? Tụi anh đi ăn trả tiền chứ có phải ăn xin đâu. Rồi nó nhăn nhó bảo với phục vụ kia ko thèm trả lời mình. Ức quá nhìn thấy có 1 ông đứng tuổi ngồi quầy cashier mình bảo nhân viên quá mất dạy mà ổng cũng ko phản ứng gì. Nói chung k bao giờ ghé.