Quán này món ăn ngon, vịt không mỡ , săn chắc , ngon nhất là vịt nướng , vịt có thể làm nhiều món: vịt nướng, lòng vịt xào mướp, cháo, vịt luộc, ...quán cũng dễ tìm tuy nằm trên con đường tên lạ, nhưng nếu đi từ Lotte Mart quẹo vảo đường Nguyễn Thị Thập chạy thoảng 500m bên trái có đường Mai Văn Vĩnh, quẹo vào đường này chạy khoảng 10m thì quán nằm bên trái.
Ăn vịt ở đây một lần, giờ cứ phải quay lại ăn hoài mà vẫn thấy ngon và lại quay lại ăn...!! Món vịt nướng món tiết canh và món lòng vịt xào mướp hương là 3 món khoái khẩu của mình. Ngoài ra nước sốt chấm vịt nướng cũng rất đặc biệt,ngon, lạ!!
Lần đầu tiên qua tìm hiểu cô gái Nhật Bản đã thử ăn món tiết canh vịt cỏ của VN. Cô cảm thấy món ăn ngon và là hương vị mới trong bộ sưu tập về món ăn Việt. Cô cũng cho biết cô rất yêu thích món ăn Việt Nam và văn hoá, con người VN. Cô và bạn bè của cô muốn sống cuộc sống của Người Việt. Cô và gia đình cô rất nể trọng Người VN vì Người VN rất giỏi và rất kiên cường trong việc bảo vệ Tổ Quốc...!
So với hình ảnh của quán trên trang bìa thì nay khang trang hơn rất nhiều lần. Có một bên là khu vực có máy lạnh, còn bên kia là không gian đồng quê với mái lá vách tường và gỗ. Tôi hỏi chủ quán thì được biết giờ mở cửa của quán là từ 10h sáng đến 23h,đặc biệt nếu quán còn khách, hoặc khách đến trễ có thể gọi điện hoặc thông báo trước!
Món ăn ở đây chuyên về vịt cỏ, món nào cũng ngon
Được chế biến theo hương vị độc đáo của mọi vùng miền VN. Chủ quán là Người đã sống ở Nhật Bản nhiều năm nên thấy anh rất am hiểu về văn hoá và Người Nhật Bản, qua món ăn và cách phục vụ cũng toát lên điều này!
Qua youtube thấy có cô gái Nhật Bản ăn tiết canh và uống rượu đế VN mình thấy hấp dẫn quá nên kéo mấy ông bạn đạo ăn uống đến check!
Phải nói là món vịt ở đây rất ngon,hợp vị với mình và các bạn của mình,tiết canh, rượu nếp cái hoa vàng, vịt nướng,lòng xào mướp là những món mà mình đã thử,rất là ok,lần tới sẽ dẫn gia đình và thử các món còn lại. Cảm ơn chủ quán đã rất niềm nở,thân thiện...!
Mình qua tìm kiếm trên mạng nên biết được
quán vịt cỏ này. Đặt thử qua foody nửa con vịt làm gỏi và nửa con vịt nướng ăn thử một lần xem sao!
Thấy vịt ở đây rất ngon, vịt nhỏ, thịt ngọt, mềm, gia vị nêm nếm rất vừa miệng, có ăn kèm với nước sốt và các loại rau. Nói chung quán rất ok, giá cả cũng rất mềm. Phục vụ nhanh nhẹn, toàn mấy anh nhìn cao to đẹp trai, thân thiện! Sau lần mua qua dịch vụ, giờ mình đã là khách quen của quán!
Nghe bạn giới thiệu quán vịt cỏ có nhiều món ngon mình qua ăn cho biết.
Mình làm một con 4 món ba người ăn, kêu dĩa tiết canh vịt và xị rượu nếp cái hoa vàng khai vị, sau đó làm nửa con vịt nướng chấm nước sốt ớt của quán, ăn kèm các loại rau quế, cá, dưa leo. Còn lại là nửa con vịt hấp gừng mình có kêu thêm rau gỏi và cuối cùng là
Lẩu cổ cánh nấu măng. Nhìn thấy bàn bên cạnh có dĩa miến xào lòng vịt ngon quá nên bạn mình kêu thêm dĩa miến xào! Đến lúc kêu tính tiền thì các món đã gọi cũng được ba kẻ đạo vịt này làm gọn gàng sạch đẹp..!
Lại 1 quán vịt cỏ nữa ở Sài Gòn!
Quán bình dân, người Bắc làm. Mình có nhận xét như sau:
- vịt nướng: quán nướng sẵn để đấy, lúc gọi món thì mang ra nên thịt vịt nguội, không nóng hổi. Không rắc chút vừng rang lên đĩa vịt nên thấy thiếu thiếu. Vịt ướp bình thường lắm ạ, không thấy có vị Vân đình lắm
- nước chấm không thích. Chấm vịt cỏ phải là xì dầu tỏi ớt hoặc nước mắm chua cay ngọt
- cháo vịt bình thường
- phục vụ nhiệt tình
»» túm lại là không mấy ấn tượng với quán vì kon đúng vị vịt cỏ mà mình mong muốn