Đi lòng vòng k biết ăn gì nên ghé thử. Mình kêu các món như hình kèm theo:
- mực hấp gừng 65k: ít, khô, dai, nhạt thếch. Nêm mặn.
- sò huyết xào me 55k: me quá chua
- ốc tỏi 32k/con, sò dương 32k/con: nướng nhạt nhẽo, không cắt ra nên khó ăn
- ngao hấp 42k: bình thường
- sò điệp 55k: 7 con, ăn chán
Nước mắm ăn ốc mặn.
Menu không đa dạng, ít món
Mấy bé phục vụ thì nhiệt tình, nhưng chú già già lấy order thì cộc cằn với khách.
2 vc mình ăn hết 320k mà k no, ox về phải ăn thêm bò né bánh mì :(
Túm lại là không có gì hay để ghé lần nữa.
Quá kinh khung, thức ăn ra quá chậm, quản lý hống hách, khinh thường khách hàng( Nam 1 bên mắt bị tật) Đồ ăn món gỏi tôm thịt toàn mỡ và bị chua. Không bao giờ quay lại lần 2
Tôi ở sg 4 năm, ăn ở rất nhiều quán đủ loại từ bình dân tới cao cấp, nhưng đây là quán ăn tôi thấy kinh khủng nhất mà mình từng ăn.
- khi vào gửi xe bảo vệ thì như quát mắng khách
- nhân viên phục vụ thì tụ tập vào nói chuyện, gọi mang 1 cái tẩy đá mà 3-4 người ko ai mang
- đồ ăn thì thật kinh khủng, tôi ko biết tả như nào nữa, nó rất tệ, tệ kinh khủng
Ngoài việc cho cả đống dầu mỡ vào chế biến, sau đó cho vào bếp nấu chắc họ ko biết làm j khác.
- món ngon nhất ở đây mà tôi được ăn là bánh đa nướng, và đậu phộng rang đóng bịch
- khi tính tiền thì ôi thôi, chúng tôi đi 6 người, bill tính hết 965.000
Có 4 người nam uống bia, 2 nữ uống 2 lon coca cola
Và.. Bill tính : 17 lon coca cola.
Tôi ko bao giờ quay lại đây. Và cảnh báo bất cứ ai có ý định đi qua đây ghé vào, hoặc muốn tới đây thì hãy về nhà và ăn mì gói, tôi đảm bảo ngon hơn, vui hơn, và ko bị cảm giá tệ hại như tôi hiện tại