mình và nhỏ bạn tình cờ đi qua đây thấy quán đông đông nên ghé vào ăn, Chọn đại quán vậy mà vào trúng quán ngon quá trời luôn, ốc ở đây tươi, nước chấm ngon mà giá cũng khá rẻ so với mặt bằng chung, mình nhớ hình như có 20-35k gì thôi à. Ham ăn quá nên quên mất chụp hình :(((. Nói tóm lại là nên thử nha.
Được nhỏ bạn giới thiệu quán ốc trong chợ phường 10 ngon lắm, nhân dịp SG chuyển mưa mát mát nên xách xe đi ăn thử.
Quán nhỏ ở trong hẻm chợ, 6h tối vẫn đông khách. Mình đi 1 mình nên gọi 2 đĩa ốc thôi. Điểm đặc biệt là gia vị vừa ăn, nước chấm ngon. Lần sau sẽ kéo cả đám đi để thử hết các loại ốc ở đây. ????????????