Mlem Mlem ~ BAU LÂU RỒI CHƯA ĂN NHỈ ????????
Quán xôi chiên chất lượng với giá bình dân trên đường***
Nói chứ sợ chặt chém dù là dân Đà Nẵng nên chỉ fan trung thành với quán Tuấn Xôi này thôi ))))
Vẫn menu cũ, vẫn các món cũ & vẫn ăn không trượt phát nào
Cánh gà chiên mắm ở đây được luộc trước rồi mới chiên qua, nên lớp thịt bên trong mềm không dai, lớp da thấm ngập gia vị
Xôi chiên cùng lớp viền trứng, phủ đầy dăm bông & hành phi có nước sốt riêng, thỉnh thoảng có thêm quả trứng ))
Ba chỉ, tai mui chiên đi kèm mắm tôm thêm tí ớt xanh vắt nhẹ miếng quất là bá cháy
Chất lượng vẫn mấy năm không đổi (ʘᴗʘ✿)
???? Mấy bạn đã có món nào ăn khuya chưa
???? TUẤN XÔI CHIÊN - 244 Hùng Vương
------------
Nghe tên quán thì biết đặc sản là món gì rồi
???? Xôi chiên ở đây chiên không kiểu khô cứng, viền ngoài giòn có đánh thêm trứng, bên trong thì mềm phủ đầy topping hành phi & dăm bông
Món này quán sẽ bonus thêm chén kim chi & chén nước chấm đặc biệt của quán
???? Các món ăn kèm xôi có thể gọi là cánh gà chiên mắm, tai mui nướng hay ba chỉ nướng / các món này có 2 cách chế biến lận : đều chiên mắm và nướng được nhưng mình hay ăn các món như trên , không thích đổi lại cho lắm ????????
???? Đặc biệt là cánh gà chiên nước mắm nhé, cánh to, chiên vừa ăn, không phải kiểu chiên cứng khô & đặc xệt
???? Các món nướng thì ăn kèm cùng mắm tôm , lá mơ & sả cây
???? Ngoài mấy món quen thuộc hay ăn thì quán còn chiên cút, cháo gà, xôi trắng vv..vv
???? 6h chiều - 2,3h sáng
???? : 20k ~ 60k
#foodydanang #foodofan #danangfood #streetfood #xôi_chiên #reviewfoody #foodie #vietnamfoods #vietnamesefood #likeforlikes
???? Quán tuấn - 244***Mình gọi 1 xôi chiên. Ở đây bán đĩa 30-40-50.Mình gọi 1 dĩa 40 và 1 dĩa 30 nhưng quả thật sang dĩa thứ 2 ăn chỉ được nửa dĩa, vì quá nooo. Mình cực thích xôi ở đây, mua tới đâu chiên tới đó. Xôi được chiên giòn rụm, viền ngoài là trứng chiên chung vô nè. Bên trên còn rải chà bông+ hành phi. Bestttt!Gà trộn ở đây rất thấm tháp, ăn ngon lắm, 1 dĩa 60k.Tới đây nên gọi gà chiên mắm nha. Chiên mặn mà lắm luôn, nước chiên mắm đậm đà, thấm vô thịt siêu ngon, còn thơm nữa.1 cánh 15k. Thịt ba chỉ nướng, món này bth.Kim chi ăn kèm cũng siêu thích nè. Mỗi tội chén mắm tôm hơi bậy, kiểu chấm ko hợp.
Đi nganv thấy cũng đông nên ghé vào thử. Món đặc biệt của quán là xôi chiên. Xôi chiên vừa tới, hơi nhiều dầu. Ở trên có rắc thêm jam bon và hành phi. Mình gọi kèm 1 phần cánh gà chiên mắm và 1 phần thịt ba chỉ nướng. Cánh gà chiên k đc giòn, chỉ đảo qua với mắm nên k đc thấm tháp. Thịt ba chỉ nướng nguyên 1 miếng to chứ k phải từ lát mỏng. Gia vị ướp ok. Ăn kèm với xôi thì ngon. QuÁn làm khá nhanh, phục vụ nhiệt tình. Bước chấm đi kèm đa dạng
Quán đầu tiên tụi mình đến là Xôi chiên Tuấn. Lúc đó cũng trễ, đường vắng mà quán siêu đông í, bán chủ yếu là các món về gà, từ gỏi gà xé đến gà chiên nước mắm, xôi thường, xôi chiên... Món xôi chiên 40k thật sự xuất sắc, xôi được ép mỏng, chiên giòn với trứng, có thêm chà bông, hành phi, ăn kèm với đồ chua và chén nước chấm ngon muốn xỉu. Cánh gà chiên nước mắm 45k đĩa 3 cánh, đợi hơi lâu, bù lại đồ ăn ra nóng hổi, gà mềm, chiên thắm gia vị. Đồ chua ở đây làm hơi mặn, chua thêm xíu là ngon. Phần này 2 đứa ăn no lăn về mà rẻ ơi là rẻ í.
Ăn ở đây cũng vài lần rồi nên cũng ko có gì để nói ngoài khen ngon thôi. Xôi chiên giòn, không bị cứng. Xôi trắng cũng ngon. Thịt gà, 3 chỉ, vân vân mây mây ướp vừa ăn. Nước chấm ngon nè. Nhưng đồ chua mình ko thích lắm. Phục vụ nhanh, gọi món tầm 5' là đã có rồi
Vào mua 2 xôi chiên mà chờ lâu lắc. Hỏi nhân viên tầm bao lâu nữa có để biết mà chờ. Nhân viên không nói, không thèm nhìn mặt khách nói luôn. Đâu phải ai cũng có thời gian mà đứng chờ như vậy. Nếu thấy làm lâu quá thì nói để khách biết mà quyết định có chờ hay không. Hôm nay khi mình chờ cũng có hai bạn bỏ về vì chờ lâu quá. Sau chủ quán kêu lại. Mình cũng định bỏ về nhưng nv nói xong rồi nên lấy luôn. Bực mình nên ăn chả thấy ngon lành gì. Không bao giờ quay lại