Thật sự mình thấy quán khá đông nên lại ăn. Mình gọi bánh bèo, don, ram bắp, bánh đập. Bánh bèo ở đây là sốt tôm hay sao ấy, kiểu cam cam đặc sệt, có đậu phộng. Nói chung ăn được thôi chứ mình ko thích lắm. Ram bắp ăn cũng ổn, don thì mình ko thấy ngon tí nào luôn. Bánh đập là bánh tráng có bánh ướt phía trên thì phải. Chắc do khẩu vị mình ko hợp nên ko có ý định quay lại thử lần 2. Giá cả cũng bình dân. Phục vụ khá nhanh nhẹn nè.
Bún thịt nướng bình thường, thịt nướng ướp vừa ăn nhưng không nhiều, nước mắm cay nhẹ.
Bánh bèo chén khá đặc, ở trên là nước sốt không cảm thấy có thịt lắm. Nước sốt này cũng không ngon như mấy chỗ khác từng ăn.
Nhìn chung quán bình dân, chất lượng bình thường, nhưng cũng thấy khá đông khách, chắc không hạp với mình.
▪️Quán nằm trong hẻm, khá đông khách. Nếu lần đầu đi nên coi kỹ địa chỉ không sẽ bị nhầm hẻm.
▪️Nếu muốn ăn đủ món thì nên đi sớm, mình đi tầm 7h mấy là món nào cũng hết chỉ còn mỳ Quảng.
▪️Quán đối diện chung cư nên có nguyên dãy bàn trước chung cư ngồi ngoài trời thích lắm, có cả bàn trong nhà. Hẻm rộng nên chỗ để xe cũng khá thoải mái.
▪️Mình order một tô mỳ Quảng, chưa đến 5’ là có. Gia vị trên bàn cũng đơn giản ớt rừng ( ăn thơm hơn ớt thường), sa tế nhưng không cay nhiều và nước mắn pha sẵn. Mỳ ăn với thịt nướng khá ngon, nước dùng vừa ăn. Một tô mỳ chỉ 28k khá rẻ.
Quán này ăn nhiều lần rồi, món ăn rất ổn trừ 1 chị nhân viên trong quán (gọi tạm là chị A) (xin lỗi vì mình không biết tên chị ấy nên mình mạn phép miêu tả chị ấy hô và mặt cực kỳ khó chịu)
Chiều đó mình ăn vs chị mình, mình nói chị A cho mình gọi món thì chị ấy quay qua bảo "đợi chút, đang đông" ok mình cũng đợi dù 30p nữa phải đi học. Rồi mình thấy 1 chị khác đang đứng nhìn ko làm gì nên mình gọi món vs chị đó thì chị A liếc mình???? What??? Lát sau mình gọi trà đá, bàn kế bên vô sau mình gọi ly tắc thì chị ấy đem ly tắc ra, mình nhắc lại cho e 2 ly trà đá và chị ấy cho mình đợi đến khi ăn gần hết cái bánh đập và 4 chén bánh bèo mới đem ra cho mình và đặt mạnh xuống bàn. Nếu đã xem thường khách gọi trà đá thì bán trà đá làm gì?
Quán gia đình nên mình nghĩ chắc cũng anh em họ hàng vs nhau nên mong quán xem lại thái độ của chị nhân viên . Điểm của quán mình đánh giá thấp vì dịch vụ của quán không tốt, nhân viên quá tệ
Thấy quán này khá đông khách nên mình cũng ghé ăn thử, xin đánh giá về quán như sau.
Mình gọi mì quản, rap bắp, bánh bèo và don.
Giá ở đây rất hợp lý, nhìn chung là rẻ. Nhưng chất lượng món ăn thì ở mức trung bình thấp.
+ Bánh bèo : ăn được, ổn nhất trong các món mình gọi.
+ Don : don hơi tanh, hến làm chưa được sạch còn vỏ và cát, món này các bạn miền Nam sẽ hơi khó ăn, có thể ăn không quen.
+ Ram bắp : món này khá tệ, không ngon như lời chủ quán quản cáo. Rap được chiên trước và bảo quản không đúng nên bánh tráng bị mềm và ngấm dầu. Gia vị nêm nhạt không ngon.
+ Mì Quảng : Đây là món không đạt, mình thấy hơi buồn vì đây là linh hồn của xứ Quảng nhưng chủ quán nấu không đúng vị, nước dùng không đậm đà. Nếu nói thẳng ra là nấu cho có món để bán.
Vệ sinh của quán thì ở mức kém. Nếu các bạn thích một quán giá rẻ, ăn vui với bạn bé thì có thể cân nhắc chọn quán này. Còn để thưởng thức linh hồn của xứ Quảng thì các quán ăn cùng phân khúc khác đều có thể làm tốt hơn.
Cá nhân mình là sẽ không quay lại quán này lần sau.
Mình không muốn bóc phốt hay gì cả vì đây là quán bạn trai mình giới thiệu.
Tuy nhiên về vấn đề vệ sinh nên mình sẽ không bao giờ quay lại.
Mình và bạn trai đang ăn giữa chừng thì phát hiện con gián trong chén bánh bèo (như hình), ban đầu mình tưởng hành phi hay gì đó bị cháy, mình định bỏ ra thôi nhưng lại là con Gián.
Mong các bạn nếu có đến ăn hãy cận thận, vì sốt nên cũng khá khó thấy nếu không để ý.
Tự nhiên muốn ăn bánh bèo nên đi ăn thử chỗ này do gần nhà. 2 đứa gọi 20 chén bánh bèo tưởng mỏng như ngoài ĐN ai dè dày cui ăn tới chén thứ 10 là thấy ngán r huhu. Nhân hơi lõng bõng do thiếu nấm mèo, nước mắm ăn kèm k phải loại ngọt ngọt như kiểu miền Trung đâu, mình k biết chan như bt ăn mặn chát k chan còn ngon hơn ý. Hến xúc bánh tráng thì ổn hơn. Có bánh đập dập khá giống nhưng bánh tráng lại bị hơi dày.
Mì quảng thì mình có mua về ăn 1 lần nhưng trời ơi mì quảng ăn vs thịt nướng ngọt gắt cổ họng r thêm chả nữa chứ, cọng mì dày hơi cứng, cái bánh tráng ăn kèm còn k phải bánh tráng mè nữa lấy cái bánh trong bánh đập dập luôn á. Nói chung là speachless vs tô mì này luôn pls đừng gọi nó là mì quảng (mình sống ở ĐN 18 năm r).
Nhân viên chậm chạp gọi khản cổ còn làm ngơ huhu
Nước mắm khá mặn ko hợp khẩu vị người miền nam , bánh bèo dở lắm luôn, được cái mì quảng ngon, thịt mềm ướp ngon hết xảy luôn
Nên ăn thử mì Quảng ở đây nhen