Vị trí quán dễ tìm .
Quán bán từ 4:00pm tới 11:00pm
Nhưng mà mình tới 7:00pm là hết đồ ăn nhiều lắm rồi )) 9:00 là dọn dẹp đi ngủ luôn )))
Cô chú nhiệt tình, dễ thương . Quán đông lắm, gửi xe bên đường - tự trông xe .
Lẩu ăn ngon - vữa miệng - thịt bò cục bự bự không à . không bị dai .
Môn không được chiên sơ hay làm gì cả - cắt cục sống nhăn bỏ vào thôi nên muốn ăn sẽ đợi khá lâu ))) ăn đến lúc cuối mới đc ăn khoai . Đu đủ cũng dị - nhưng mau chín hơn . Đu đủ ngọt :3 thích .
Cô cho 2 loại mì - mì gói và mì trứng - 7:00 tới nên hết bánh phở rồi :( bánh phở sẽ ngon hơn )) .
Được biết lẩu bò ở đây đã hơn 10 năm rồi. Nước lẩu đậm đà, ngon và rẻ. Tính ra một người khoảng 70k là no nê rồi.
Quán khá đông vào cuối tuần nên tranh thủ đi sớm kẻo hết chỗ ý.
Được một người bạn nhà ở gần đó dẫn vào quán, lẩu bò ở đây cực kì rẻ mà lại ngon, thịt bò thì khỏi phải bàn, gân thì cục nào ra cục ấy, mỗi lần đến đây phải đi từ 3-4 người cho một phần lẩu nhỏ 150k may ra mới ăn hết, ăn cái lẩu mà thịt quá trời quá đất, ăn mà bơi thịt ăn còn mì, bún không đụng nổi tại nhiều quá, quán lúc nào cũng đông khách xin thêm nước lèo thoải mái, chao chấm ngon không thể tả. Phần lẩu lớn có 180k chênh lệch 30k cho phần lẩu nhỏ nhưng mà lúc nào mình cũng gọi phần nhỏ tại ăn không hết.