Cô làm rất sạch sẽ . Đồ uống rất chất lượng và đáng đồng tiền. Cảm thấy thật hạnh phúc khi có trà sữa Quân ở gần nhà. Có thể bay ra mua bất kì lúc nào????❤
Nghe review các b uống khen ngon lắm m order xem sao. Order trà sữa khoai môn vs thạch phô mai, pudding phô mai, hạt cafe. Mìng mua giao qua grab tất cả là 50k. Nước trà sữa oki, hơi ngọt và quá nhiều đá. Thạch phô mai phải nói là kinh khủng, nhân bên trong thạch là cái l** gì dai dai như cao su chứ đ** phải phô mai ạ. Pudding thì như miếng tàu hủ mềm oặt và hoàn toàn ko thấy hạt cà phê dù có đặt thêm. Mất 50k đổi lại 1 li trà sữa kinh tởm nhất cuộc đời. Quán nên xem lại chất lượng
Tình hình là về địa điểm mới cô mở bán thêm món Milkfoam và sắp tới có trân châu đường đen nữa ???? thấy công cuộc giảm cân bị sa sút rồi ahihi. Milkfoam của cô giống kiểu của Gongcha đó nha, lỏng lòng chứ không phải dày đặc giống anh nhà R&B đâu nè. Có Milkfoam muối hồng, Milkfoam truyền thống và Milkfoam phô mai.
Đánh giá món nước: rất là ngon nha, cô bán nhiệt tình thích uống ít ngọt dặn cô là cô làm cho uống rất vừa miệng nha
Không gian: bên chỗ mới khá bé đặt được có tầm 5 cái bàn nè, có thêm em tivi nhỏ chiếu phim hay ca nhạc cho mọi người ngồi lại nè, có cả em quạt lạnh nữa
Giá cả: như menu đã đăng
Cô đữ đổi từ hẻm 489 sang hẻm 511, đầu hẻm có bảng khu phố văn hoá, từ đó đi vào nhìn bên trái là số nhà số lẻ nhaaaaaa, tới 511/13 là có bảng đèn TRÀ SỮA QUÂN nạ
Trà sữa cô nấu khá ngon. Vị ngọt thanh có thể dặn cô ngọt ít hay ngọt nhiều. Uống trà sữa của cô mà nhớ tới vị trà sữa hồi cấp hai cấp ba mình hay uống, chứ hồi đó làm gì có Koi hay Gongcha hay R&B đâu ????????????
Cô bán cũng dễ thương nữa, chịu khó order từ từ cho cô nhớ cô làm thôi ????????????
21h kém 10 chạy qua mua cô, chợt nhớ cô có sâm dứa nên order cô làm cho một ly. Không biết nói gì ngoài hai từ tuyệt vời. Ngon mà order cô ly lớn rồi thêm trân châu trắng nữa, uống đã cái bụng luôn. Một ly như hình + trân châu trắng giá 25k nè. Một mình cô bán nên hơi cực, nhưng được cái ai đến trước làm trước. Cô dễ thương và vui vẻ lắm
Không biết nói gì nhiều ))) chỉ cảm thấy STTCĐĐ của cô và bên quận 4 thiệt là một 9 một 10. Trân châu của cô hơi bị thấm đường nha :3 ăn hơi bị ngon, vị ngọt ngọt của đường đen trộn với hớp sữa Đà Lạt~~~
Giá cả: Ly nhỏ (30k) - Ly lớn như hình (40k)
Mà ngoài ra cô có vơ-đét mới là Trà Xí muội Quất Mật ong ???? chua chua ngọt ngọt, thoảng mùi xí muội hơi bị ghiền
P.s: Vị đường nâu không phải giống The Alley nhen ????